Icon Collap
...
Trang chủ / Mẹ tôn vinh Thiên Chúa !

Mẹ tôn vinh Thiên Chúa !

Hôm nay, trong ngày lễ kính Đức Mẹ Sầu Bi, chúng ta lắng nghe những lời nhói đau từ miệng cụ già Si-mê-on: “Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà” (Lc 2,35).

Trong bối cảnh của đoạn Tin Mừng, lời tiên báo này không chỉ nói đến cuộc Thương Khó của Đức Giê-su Ki-tô, mà còn liên quan đến toàn bộ sứ vụ của Người, một sứ vụ sẽ gây nên sự phân rẽ giữa dân Is-ra-el, và vì thế cũng gây nên một nỗi đau sâu thẳm trong tâm hồn Đức Ma-ri-a. Suốt thời gian Đức Giê-su thi hành sứ vụ công khai, Mẹ đã đau khổ khi chứng kiến Người bị các nhà lãnh đạo trong dân khước từ và đe dọa giết chết. Cũng như mọi người môn đệ của Đức Giê-su, Đức Ma-ri-a phải học cách đặt những tương quan gia đình trong một bối cảnh mới. Vì Tin Mừng, Mẹ cũng phải biết từ bỏ chính Người Con của mình (x. Mt 19,29), và phải học cách không nhìn Đức Ki-tô theo cái nhìn của xác thịt, cho dù Người đã được sinh ra từ chính cung lòng và thân xác của Mẹ.

Bài đọc thêm: Lại một con chiên lạc trở về từ giáo phái

Mẹ tôn vinh Thiên Chúa !

Bài đọc thêm: Tín thác như Mẹ Maria !

Mẹ cũng phải “đóng đinh tính xác thịt của mình” (x. Gl 5,24), để có thể được biến đổi nên giống hình ảnh Đức Giê-su Ki-tô. Thế nhưng, thời điểm đau khổ tột cùng của Đức Ma-ri-a, lúc Mẹ sống mầu nhiệm thập giá cách mãnh liệt nhất, chính là khi Đức Giê-su chịu đóng đinh và chết trên thập giá. Ngay cả trong đau khổ, Đức Ma-ri-a vẫn là mẫu gương của lòng kiên trì trong giáo huấn Tin Mừng, khi Mẹ kiên nhẫn thông phần vào những đau khổ của Đức Ki-tô (x. Luật Thánh Biển Đức, Lời Tựa, 50). Điều ấy đã được thể hiện trong suốt cuộc đời Mẹ, và cách đặc biệt vào giây phút trên đồi Can-vê.

Như thế, Đức Ma-ri-a trở nên hình ảnh và mẫu gương cho mọi Ki-tô hữu. Bởi vì Mẹ đã được kết hợp mật thiết với cái chết của Đức Ki-tô, Mẹ cũng được kết hợp với sự phục sinh của Người (x. Rm 6,5). Sự kiên trì của Đức Ma-ri-a trong đau khổ, khi Mẹ luôn thi hành thánh ý Chúa Cha, đã trở nên một ánh sáng đem lại sức mạnh và ân sủng cho Giáo Hội cũng như cho toàn thể nhân loại. Đức Ma-ri-a đi trước chúng ta trên con đường đức tin và trên hành trình tiến về với Đức Ki-tô. Và chính Chúa Thánh Thần dẫn đưa chúng ta cùng với Mẹ bước vào cuộc hành trình lớn lao này.

Cha Dom Josep Mª SOLER OSB
Đan viện trưởng emeritus Montserrat
(Barcelona, Tây Ban Nha)

Bình luận