Icon Collap
...
Trang chủ / Thế hệ nào cũng vậy !

Thế hệ nào cũng vậy !

Hôm nay, Đức Giê-su nhận thấy lòng chai cứng của những người thời đại Người, ít là nơi những người Pha-ri-sêu, những kẻ quá chắc chắn về chính mình đến nỗi không ai có thể làm cho họ hoán cải. Họ chẳng hề lay chuyển. Họ không lay chuyển trước Gio-an Tẩy Giả, người “không ăn bánh, không uống rượu” (Lc 7,33), và họ tố cáo ông là kẻ bị quỷ ám.
Họ cũng chẳng lay chuyển trước Con Người, Đấng “ăn uống”, và họ gán cho Người là kẻ ham ăn, say sưa, hơn nữa lại còn là bạn của những người thu thuế và những kẻ tội lỗi (Lc 7,34).

Đằng sau những lời tố cáo ấy ẩn chứa lòng kiêu ngạo và tự phụ của họ: không ai được phép dạy bảo họ; họ không chấp nhận Thiên Chúa, nhưng tự tạo ra cho mình một vị thần riêng, một vị thần không làm họ mất đi sự tiện nghi, những đặc quyền và những lợi ích của mình.

Thế hệ nào cũng vậy

Bài đọc thêm: Ôi ! Thế hệ cứng lòng tin !

Chúng ta cũng có nguy cơ rơi vào tình trạng ấy. Biết bao lần chúng ta chỉ trích mọi sự: nào là Hội Thánh đã nói điều này hay điều kia, rồi lại nói điều ngược lại…; và cũng vậy đối với Thiên Chúa và đối với những người khác. Xét cho cùng, có lẽ một cách vô thức, chúng ta muốn biện minh cho sự lười biếng của mình và cho việc thiếu lòng khao khát một cuộc hoán cải đích thực; chúng ta muốn biện minh cho sự tiện nghi và sự thiếu ngoan ngoãn vâng phục của mình.
Thánh Ber-nard đã nói: “Có gì hợp lý hơn việc không nhìn thấy những vết thương của chính mình, nhất là khi người ta đã che đậy chúng để khỏi nhìn thấy? Hệ quả là, nếu sau đó có ai phát hiện ra chúng, người ta lại cố chấp nói rằng đó không phải là những vết thương, và để cho lòng mình buông theo những lời lừa dối.”

Bài đọc thêm: Khiêm nhường đích thực

 Chúng ta phải để cho Lời Chúa chạm đến tâm hồn mình và làm cho chúng ta hoán cải; phải để cho sức mạnh của Lời Chúa biến đổi và biến hình chúng ta. Nhưng để được như vậy, chúng ta phải cầu xin hồng ân khiêm nhường. Chỉ những người khiêm nhường mới có thể đón nhận Thiên Chúa và, nhờ đó, để Người đến gần họ; bởi vì họ, giống như những “người thu thuế” và “những kẻ tội lỗi”, đang cần được chữa lành.
Khốn cho kẻ nghĩ rằng mình không cần đến thầy thuốc! Điều tệ hại nhất đối với một người bệnh là tưởng mình đang khỏe mạnh, bởi vì khi ấy bệnh tật sẽ tiếp tục tiến triển mà người đó chẳng bao giờ tìm cách chữa trị.

Tất cả chúng ta đều là những người bệnh, đến mức bệnh có thể dẫn tới cái chết; và chỉ một mình Đức Ki-tô mới có thể cứu chúng ta, cho dù chúng ta có ý thức về điều đó hay không.
Chúng ta hãy tạ ơn Đấng Cứu Độ của mình, bằng cách đón nhận Người như chính Đấng Cứu Độ của chúng ta!

Cha Xavier SERRA Permanyer
(Sabadell, Barcelona, Tây Ban Nha)

 

Bình luận