Icon Collap
...
Trang chủ / Hãy chạm vào Đức Giê-su !

Hãy chạm vào Đức Giê-su !

Hôm nay, Tin Mừng mời gọi chúng ta chú ý đến sự tha thứ mà Chúa ban cho chúng ta: “Tội của chị đã được tha rồi” (Lc 7,48). Người Ki-tô hữu chúng ta cần ghi nhớ hai điều: chúng ta phải tha thứ mà không xét đoán con người, và chúng ta phải yêu thương thật nhiều, bởi Thiên Chúa đã quảng đại tha thứ cho chúng ta cách nhưng không. Có hai chuyển động: chúng ta đón nhận sự tha thứ, và chúng ta đáp lại bằng tình yêu qua sự tha thứ mà chúng ta phải trao ban.

“Khi ai đó xúc phạm anh em, đừng quy lỗi cho người ấy; hãy quy lỗi cho ma quỷ, kẻ khiến người ấy xúc phạm anh em, và hãy trút hết cơn giận của mình lên nó; trái lại, hãy cảm thương người đáng thương đang làm điều mà ma quỷ khiến họ phải làm.” (Thánh Gioan Kim Khẩu).

Mời xem thêm: Chạm đến Đức Giê-su !

Hãy chạm vào Đức Giê-su

Chúng ta không được xét đoán con người, nhưng phải lên án hành vi xấu. Con người luôn là đối tượng của tình yêu Thiên Chúa; chính những hành vi xấu mới làm chúng ta xa cách Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta luôn phải sẵn sàng tha thứ, đón nhận và yêu thương con người, nhưng phải từ chối những hành vi đi ngược lại tình yêu của Thiên Chúa.

“Người phạm tội gây tổn thương đến danh dự và tình yêu của Thiên Chúa, đến phẩm giá của chính mình là con người được kêu gọi trở nên con cái Thiên Chúa, và đến lợi ích thiêng liêng của Hội Thánh, mà mỗi Ki-tô hữu phải là một viên đá sống động.” (Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 1487).

Mời xem thêm: Tội lỗi của con đã được tha !

Qua Bí tích Hòa Giải, con người có khả năng và cơ hội để tái lập mối tương quan của mình với Thiên Chúa và với toàn thể Hội Thánh. Đáp lại sự tha thứ đã lãnh nhận chỉ có thể là tình yêu. Việc phục hồi ân sủng và hòa giải phải dẫn chúng ta đến chỗ yêu thương bằng một tình yêu đã được thần hóa. Chúng ta được mời gọi yêu thương như Thiên Chúa yêu thương!

Hôm nay, chúng ta hãy tự hỏi xem mình có nhận ra sự cao cả của lòng Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta hay không; chúng ta có phải là những người biết yêu thương con người và chiến đấu chống lại tội lỗi hay không; và sau cùng, chúng ta có tin tưởng chạy đến với Bí tích Hòa Giải hay không.Chúng ta có thể làm được mọi sự nhờ sự trợ giúp của Thiên Chúa. Ước gì lời cầu nguyện khiêm tốn của chúng ta giúp chúng ta sống được điều ấy.

Cha Ferran JARABO  Carbonell

(Agullana, Girona, Tây Ban Nha)

Bình luận