Icon Collap
...
Trang chủ / Người nhà của Đức Giê-su !

Người nhà của Đức Giê-su !

Hôm nay, chúng ta đọc một đoạn Tin Mừng thật đẹp. Khi Đức Giê-su nói: Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”, thì hoàn toàn không hề xúc phạm đến Mẹ Người, bởi vì Mẹ là người đầu tiên lắng nghe Lời Thiên Chúa, và chính từ Mẹ đã sinh ra Đấng là Ngôi Lời.

Mẹ cũng là Đấng đã thực hiện thánh ý Thiên Chúa cách trọn hảo nhất khi thưa với thiên thần trong biến cố Truyền Tin: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38). Đức Giê-su cho chúng ta biết điều cần thiết để chính chúng ta cũng trở nên những thành viên trong gia đình của Người: “… là những ai lắng nghe…” (Lc 8,21). Và để lắng nghe, chúng ta cần đến gần, như chính những người thân của Người đã tìm đến nơi Người đang ở; nhưng họ không thể đến gần Người vì đám đông. Chúng ta nên tự hỏi mình: liệu chúng ta có chiến đấu và cố gắng vượt qua những trở ngại gặp phải khi muốn đến gần Lời Thiên Chúa hay không? Mỗi ngày, tôi có dành ít phút để đọc, lắng nghe và suy niệm Thánh Kinh không?

Bài đọc thêm: Người chữa lành tất cả !

Người nhà của Đức Giê-su !

Bài đọc thêm: Cô gái tám tuổi !

Thánh Tôma A-qui-nô nhắc nhở chúng ta rằng: “Chúng ta phải không ngừng suy niệm Lời Thiên Chúa (…); việc suy niệm này giúp chúng ta rất nhiều trong cuộc chiến chống lại tội lỗi.” Và cuối cùng, để thực hành Lời Chúa, chỉ lắng nghe thôi thì chưa đủ; chúng ta phải đem Lời ấy ra thực hành, nếu muốn trở thành những thành viên trong gia đình Thiên Chúa. Chúng ta phải thực hành điều được dạy bảo!

Vì thế, chúng ta phải luôn biết phân định và nhạy bến tự hỏi: Tôi đã thực sự đem Lời Chúa ra thực hành chưa? Hay là chúng ta chỉ vâng theo khi điều người ta yêu cầu phù hợp với sở thích của mình hoặc tương đối dễ thực hiện? Còn ngược lại, khi phải từ bỏ sự thoải mái, danh tiếng, của cải vật chất hay những giờ phút nghỉ ngơi của mình…, thì chúng ta lại đặt Lời Chúa sang một bên, cho đến khi những thời điểm thuận lợi hơn đến?

Chúng ta hãy xin Đức Trinh Nữ Ma-ri-a ban cho chúng ta biết lắng nghe và thực hành Lời Thiên Chúa như Mẹ, để chúng ta tiến bước trên con đường dẫn tới hạnh phúc vĩnh cửu.

Cha Xavier JAUSET Clivillé
(Lleida, Tây Ban Nha)

Bình luận