Hôm nay, trong Tin Mừng, có hai câu hỏi chính mà chính Thầy đặt ra cho tất cả mọi người.
Câu hỏi thứ nhất đòi hỏi một câu trả lời mang tính thống kê, tương đối: “Đối với đám đông, Thầy là ai?” (Lc 9,18). Câu hỏi này đưa chúng ta nhìn ra chung quanh và quan sát xem những người khác trả lời vấn đề này như thế nào: những người hàng xóm, các đồng nghiệp, bạn bè, người thân. Chúng ta nhìn vào môi trường chung quanh mình và cảm thấy mình ít nhiều có trách nhiệm (tùy từng trường hợp), hoặc cảm thấy gần gũi với một số câu trả lời được đưa ra bởi những người đang tiếp xúc với chúng ta và với môi trường sống của chúng ta.
Bài đọc thêm: Chúa Giê-su với người trẻ hôm nay

Bài đọc thêm: Đôi mắt gian nhỉ !
Và câu trả lời ấy nói với chúng ta rất nhiều điều; nó cho chúng ta biết những người gần gũi với chúng ta đang mong muốn điều gì, họ cần gì, hay họ đang tìm kiếm điều gì. Nó giúp chúng ta đồng cảm và hòa nhịp với họ, khám phá một điểm chung với người khác để cùng nhau tiến bước…
Có một câu hỏi thứ hai liên quan trực tiếp đến chính chúng ta: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Lc 9,20). Đây là một câu hỏi nền tảng, gõ cửa lòng mỗi người chúng ta, như đang khẩn khoản chờ đợi nơi mỗi người một câu trả lời: đón nhận hay khước từ; tôn kính hay thờ ơ; bước đi với Người và sống trong Người, hay cuối cùng chỉ đến gần Người vì một sự cảm tình đơn thuần…
Câu hỏi này thật tế nhị, nhưng mang tính quyết định, bởi vì nó chạm đến chính con người chúng ta. Môi miệng và hành động của chúng ta nói gì? Chúng ta có muốn trung thành với Đấng hiện hữu và là Đấng ban ý nghĩa cho chính sự hiện hữu của chúng ta không? Nơi chúng ta có một ước muốn chân thành là bước theo Người trên những nẻo đường của cuộc đời không? Chúng ta có sẵn sàng theo Người đến Giê-ru-sa-lem, trên con đường thập giá và vinh quang không? “Đó là con đường thập giá và phục sinh (…). Thập giá là sự tôn vinh Đức Ki-tô. Chính Người đã nói: “Khi Ta được giương cao trên thập giá, Ta sẽ kéo mọi người lên với Ta”. (…) Vì thế, thập giá là vinh quang và sự tôn vinh Đức Ki-tô” (Thánh An-rê thành Crê-ta).
Bạn có sẵn sàng lên đường đến Giê-ru-sa-lem không? Chỉ với Người và trong Người, phải không?
Cha Pere OLIVA March
(Sant Feliu de Torelló, Barcelona, Tây Ban Nha)