Icon Collap
...
Trang chủ / Vui mừng không vì kỳ tích !

Vui mừng không vì kỳ tích !

Hôm nay, thánh sử Luca kể cho chúng ta sự kiện đã khơi lên nơi Đức Giêsu lòng biết ơn đối với Chúa Cha vì những điều tốt lành Người đã ban cho nhân loại. Người tạ ơn vì mạc khải được trao ban cho những tâm hồn khiêm nhường, cho những kẻ bé mọn của Nước Trời. Đức Giêsu bày tỏ niềm vui khi thấy những người này đón nhận, hiểu và thực hành điều Thiên Chúa cho họ biết qua Người. Trong những dịp khác, khi đối thoại thân tình với Chúa Cha, Người cũng sẽ tạ ơn Cha vì Cha luôn lắng nghe Người. Người khen ngợi người Samari mắc bệnh phong, người mà sau khi được chữa khỏi bệnh — cùng với chín người khác — chỉ một mình anh trở lại tìm Đức Giêsu để cảm tạ Người vì ơn lành đã lãnh nhận.

Vui mừng không vì kỳ tích !

Bài đọc thêm: Lòng biết ơn nuôi dưỡng niềm tin

Thánh Augustinô viết: “Có gì tốt hơn để mang trong lòng, để nói ra bằng miệng, để viết bằng ngòi bút, hơn những lời: “Tạ ơn Thiên Chúa”? Không có gì ngắn gọn hơn để nói, không có gì vui mừng hơn để nghe, cao quý hơn để cảm nghiệm, hữu ích hơn để thực hành”. Đó cũng là cách chúng ta phải luôn sống đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân, kể cả đối với những ân ban mà chúng ta không nhận ra, như thánh Josemaría Escrivá đã viết. Lòng biết ơn đối với cha mẹ, bạn bè, thầy cô, bạn đồng học. Đối với tất cả những người giúp đỡ chúng ta, khích lệ chúng ta, phục vụ chúng ta. Và cũng như phải có, lòng biết ơn đối với Mẹ Hội Thánh của chúng ta.

Bài đọc thêm: Mừng vui lên

Lòng biết ơn không phải là một nhân đức được “thực hành phổ biến” hay thường xuyên; nhưng đó lại là một trong những nhân đức đem đến nhiều niềm vui nhất. Chúng ta phải nhìn nhận rằng đôi khi sống nhân đức này cũng không dễ dàng. Thánh Têrêsa nói: “Tôi vốn có tính rất biết ơn, đến nỗi người ta có thể mua chuộc tôi chỉ bằng một con cá mòi”. Các thánh luôn hành động như thế. Và các ngài đã thực hiện điều ấy theo ba cách mà thánh Tôma Aquinô chỉ ra: trước hết, bằng việc nhìn nhận trong lòng những ân huệ đã lãnh nhận; tiếp đến, bằng việc ca ngợi Thiên Chúa bằng lời nói; và sau cùng, bằng việc tìm cách đáp đền người làm ơn bằng những việc làm, tùy theo khả năng của mỗi người.

Cha Josep VALL Mundó
(Barcelona, Tây Ban Nha)

Bình luận