Icon Collap
...
Trang chủ / Lời kinh của con cái Mẹ !

Lời kinh của con cái Mẹ !

Hôm nay, khi cái gọi là “tháng Mân Côi” đã bước vào những ngày khá sâu của tháng, chúng ta mừng kính Đức Trinh Nữ dưới tước hiệu Đức Mẹ Mân Côi. Còn cách nào tốt hơn để tôn kính Mẹ chúng ta ngoài việc lần chuỗi Mân Côi? Chính Mẹ đã rất nhiều lần hiện ra với “tràng chuỗi Mân Côi trên tay”! Mẹ yêu thích Kinh Mân Côi! Tại sao? Lý do là thế này: mặc dù có vẻ như việc lần chuỗi Mân Côi là một biểu hiện của lòng đạo đức đối với Đức Ma-ri-a (quả thật là như vậy!), nhưng nền tảng của việc cầu nguyện này lại mang tính Ki-tô học, nghĩa là chính Đức Giê-su. Nói cách rõ ràng: nhân vật trung tâm của Kinh Mân Côi là Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng đã sinh ra bởi Đức Ma-ri-a Rất Thánh.

Lời kinh của con cái Mẹ !

Bài đọc thêm: Tính bấp bênh của lòng tin !

Thật vậy, các mầu nhiệm khác nhau của Kinh Mân Côi — Vui, Sáng, Thương và Mừng — giống như những “bức ảnh” ghi lại những thời khắc tiêu biểu trong cuộc đời Đức Giê-su, được nhìn bằng ánh mắt của Đức Ma-ri-a. Chẳng hạn, hôm nay chúng ta chiêm ngắm biến cố Tổng lãnh thiên thần Gab-ri-en truyền tin cho Đức Trinh Nữ Ma-ri-a. Cuộc đối thoại giữa sứ giả của Thiên Chúa và Đức Ma-ri-a rất quan trọng; lời “xin vâng” của Mẹ — “Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38) — còn quan trọng hơn. Nhưng điều quyết định nhất ở đây chính là mầu nhiệm Con Thiên Chúa nhập thể. Nhân vật trung tâm là Đức Giê-su Ki-tô: Đức Ma-ri-a hành động như một khí cụ (chỉ bằng lời “xin vâng”, Mẹ đã cho Người mượn cung lòng mình).

Bài đọc thêm: Những hậu quả nghiệm trọng của việc nạo phá thai !

Nếu chúng ta tiếp tục với mầu nhiệm Vui thứ hai, tức là Đức Ma-ri-a đi thăm người chị họ là bà Ê-li-sa-bét, một lần nữa có vẻ như nhân vật chính của khung cảnh là Đức Ma-ri-a, với bà Ê-li-sa-bét là nhân vật đồng chính. Tuy nhiên, không phải như vậy: nhân vật chính — như luôn luôn — là Đức Giê-su (lúc ấy mới chỉ hiện hữu trong thân phận con người được vài ngày), và nhân vật đồng chính là Gio-an Tẩy Giả (ngài cũng đang ở trong lòng mẹ, nhưng đã được sáu tháng). Cả hai người phụ nữ đều là những khí cụ cho hành vi ngôn sứ đầu tiên của Tân Ước: Gio-an chỉ cho thấy Đấng Mê-si-a đã hiện diện trong thế giới này.

 Và đó cũng chính là cách toàn bộ việc cầu nguyện của lòng đạo đức này được diễn ra: các mầu nhiệm là những mầu nhiệm của Đức Ki-tô. Thánh Phao-lô VI đã rất đúng khi nói về Kinh Mân Côi rằng đó là “một bản tóm lược Tin Mừng”. Hơn nữa, kinh “Kính Mừng” — được lặp đi lặp lại chung quanh mỗi mầu nhiệm — chứa đựng ngay trong chính trung tâm của mình tên Giê-su. Đức Ma-ri-a có phúc hơn mọi người phụ nữ, bởi vì Giê-su, hoa quả lòng Mẹ, là Đấng có phúc.

Cha Antoni CAROL Hostench
(Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Tây Ban Nha)

Bình luận