Hôm nay, Đức Giêsu cho chúng ta thấy vị Vua, là Chúa Cha, sai các “đầy tớ” của Người đi mang lời mời đến dự tiệc cưới của Con Người với nhân loại, nghĩa là lời mời gọi đến ơn cứu độ.
Trước hết, Người mời Israel, “nhưng họ không muốn đến” (Mt 22,3). Đứng trước sự khước từ ấy, Chúa Cha vẫn kiên trì mời gọi: “Này ta đã dọn sẵn tiệc, bò và bê đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn sàng, mời các ngươi đến dự tiệc cưới!” (c. 4). Nhưng sự xúc phạm do việc khước từ ấy, cộng thêm việc các đầy tớ của Người bị làm nhục và bị giết, đã khiến Chúa Cha sai quân lính đến, tiêu diệt những kẻ sát nhân và dùng lửa thiêu hủy “thành của Người”, đó là Giêrusalem (x. Mt 22,6-7).

Và rồi, những đầy tớ khác — các Tông Đồ — lại được sai đi: “Vậy các ngươi hãy đi ra các ngã đường” (Mt 22,9). Sau này, trong Mt 28,19, Đức Giêsu sẽ nói với các ông: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ…”. Như thế, cả chúng ta nữa, là phần còn lại của nhân loại, ngày nay tạo thành Hội Thánh, cũng đã được mời gọi; nghĩa là “gặp ai, dù tốt hay xấu, các đầy tớ ấy cũng tập hợp lại, và phòng tiệc cưới đã đầy thực khách” (Mt 22,10).
Bài đọc thêm:
Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là: được mời đến dự tiệc cưới thôi thì chưa đủ, còn phải đến dự một cách xứng đáng và đúng đắn, với “y phục lễ cưới” (x. c. 12). Thánh Giêrônimô, khi chú giải đoạn Tin Mừng này, nói rằng: “Y phục lễ cưới là những việc lành mà người Kitô hữu thực hiện khi vâng phục Tin Mừng đồng thời với Lề Luật, và những việc ấy làm nên y phục của con người mới.” Vì thế, những hành vi bác ái phải đi đôi với đức tin của chúng ta chính là “y phục lễ cưới” của chúng ta.
Bài đọc thêm: Trận chiến giữa Thiên Chúa và ma quỷ
Như chúng ta biết, mỗi buổi tối, Mẹ Têrêsa thường ra đường phố Calcutta để tìm kiếm những người đang hấp hối, và với tình yêu thương, trao cho họ một cái chết xứng đáng: được sạch sẽ, được chăm sóc và, nếu có thể, được lãnh nhận Bí tích Rửa Tội. Một ngày kia, Mẹ đã nói: “Tôi không sợ chết, bởi vì khi tôi đứng trước mặt Chúa Cha, ở đó sẽ có rất nhiều người nghèo mà tôi đã gửi đến với Người, để bênh vực cho tôi, như là y phục lễ cưới của tôi.”
Thật Phúc cho Mẹ! — Chúng ta hãy ghi nhớ thật kỹ bài học này.
Cha Julio César RAMOS González, SDB – (Mendoza, Argentina)