Icon Collap
...
Trang chủ / Dấu lạ duy nhất cho chúng ta !

Dấu lạ duy nhất cho chúng ta !

Hôm nay, tiếng nói dịu dàng nhưng cũng thật nghiêm khắc của Đức Giêsu cảnh tỉnh những người tưởng rằng mình đã chắc chắn có “tấm vé” vào Thiên Đàng, chỉ vì họ thốt lên: “Lạy Chúa Giêsu, Chúa thật đẹp biết bao!”. Đức Kitô đã trả giá cho ơn cứu độ của chúng ta và không loại trừ một ai. Tuy nhiên, để đón nhận ơn cứu độ ấy, chúng ta cũng phải đáp lại bằng những điều kiện căn bản. Một trong những điều kiện đó là không được nghĩ rằng Đức Kitô phải làm tất cả, còn chúng ta thì chẳng cần làm gì. Một thái độ như thế không chỉ là ngớ ngẩn, mà còn là một sự kiêu ngạo nguy hiểm.

Vì thế, hôm nay Chúa dùng một lời rất mạnh: “gian ác”: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác: họ đòi một dấu lạ, nhưng họ sẽ không được ban dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna” (Lc 11,29). Người gọi họ là “gian ác” bởi vì họ đặt việc tin nhận Người dưới một điều kiện: họ chỉ chấp nhận Người nếu được chứng kiến những phép lạ ngoạn mục. Họ muốn Thiên Chúa phải chứng minh quyền năng của Người theo cách mà họ mong muốn.Đức Giêsu không bao giờ chấp nhận cách thức ấy, ngay cả trước những người đồng hương của Người tại Nadarét. Họ đòi Người phải chứng minh sứ mạng ngôn sứ và tư cách Đấng Mêsia bằng những phép lạ phi thường, như thể họ chỉ cần ngồi đó và thưởng thức một màn trình diễn. Nhưng đức tin không phải là như thế. Chúa ban ơn cứu độ cho những ai biết quy phục Người bằng một đức tin biết vâng phục, biết hy vọng và biết thinh lặng trước mầu nhiệm của Thiên Chúa. Thiên Chúa đòi nơi chúng ta một đức tin có trước; chính Người đã gieo vào lòng chúng ta đức tin ấy như một hạt giống của ân sủng.
Bài đọc thêm: Giới răn quan trọng nhất !
Dấu lạ duy nhất cho chúng ta

Đối lại với một thứ đức tin méo mó, luôn đòi hỏi phải nhìn thấy rồi mới tin, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên làm chứng. Bà đã từ tận cùng trái đất đến để lắng nghe sự khôn ngoan của vua Salômôn, trong khi “ở đây còn có người hơn vua Salômôn nữa” (Lc 11,31). Quả thật, có một câu tục ngữ rất đúng: “Không ai điếc bằng kẻ không muốn nghe.” Đức Kitô sẽ bị kết án tử hình, nhưng ba ngày sau Người sẽ sống lại. Đối với những ai nhận ra Người và đón nhận Người, Người ban ơn cứu độ. Còn đối với những ai cố tình khước từ Người, khi Người trở lại trong vinh quang với tư cách Thẩm Phán, họ sẽ phải đối diện với hậu quả của sự cứng lòng và lòng vô tín của mình. Vậy, chúng ta hãy đi bước trước. Đừng chờ những dấu lạ mới tin; đừng đòi Thiên Chúa phải làm theo những điều chúng ta muốn rồi mới phó thác cho Người. Hãy đón nhận Đức Giêsu bằng đức tin và tình yêu. Khi chúng ta thật sự mở lòng đón nhận Người, chúng ta sẽ nhận ra Người; và Người cũng sẽ nhận chúng ta là những người thuộc về Người.

Tôi tớ Chúa Don Alberione đã nói một câu thật đẹp: “Thiên Chúa không lãng phí điện năng: Người chỉ thắp sáng những ngọn đèn cần thiết, và luôn đúng lúc.” Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một đức tin đơn sơ và khiêm tốn, biết tin tưởng ngay cả khi chưa nhìn thấy. Xin giúp chúng con không đòi hỏi những dấu lạ, nhưng biết nhận ra sự hiện diện và hoạt động âm thầm của Chúa trong cuộc đời mình. Xin cho chúng con biết đón nhận Chúa bằng cả đức tin và tình yêu, để ngày Chúa đến, chúng con được thuộc trọn về Chúa.

Cha Raimondo M. SORGIA Mannai, OP
(San Domenico di Fiesole, Firenze, Ý)

Bình luận