Icon Collap
...
Trang chủ / Hãy rửa sạch bên trong !

Hãy rửa sạch bên trong !

Hôm nay, thánh sử đưa chúng ta vào một bữa tiệc, nơi Đức Giêsu được một người Pharisêu mời đến dùng bữa trưa: “Một người Pharisêu mời Người đến dùng bữa với mình” (Lc 11,37). Một lời mời xem ra thật tốt đẹp! Thế nhưng, chúng ta có thể hình dung vẻ mặt của người chủ nhà khi thấy vị khách của mình không thực hiện nghi thức rửa tay trước khi ăn. Đây không phải là một giới luật của Lề Luật, nhưng là một tập tục phát xuất từ truyền thống của các rabbi thời xưa. Và chưa dừng lại ở đó, Đức Giêsu còn nghiêm khắc khiển trách ông và cả nhóm người Pharisêu. Quả thật, hôm ấy người Pharisêu đã không được sáng suốt cho lắm; còn cách hành xử của Đức Giêsu thì, theo cách nói ngày nay, chẳng “đúng chuẩn” chút nào.

Các Tin Mừng cho chúng ta thấy Đức Giêsu không để mình bị chi phối bởi câu hỏi: “Người ta sẽ nghĩ gì?” Người cũng không tìm cách sống sao cho vừa lòng dư luận hay phù hợp với những điều được coi là “đúng chuẩn”. Và người Kitô hữu cũng được mời gọi bước theo Người như thế.

Hãy rửa sạch bên trong !

Bài đọc thêm: Hãy sống trong sự thật !

Đức Giêsu mạnh mẽ vạch trần lối sống hai mặt và sự giả hình, thứ giả hình luôn tìm cách dung hòa hoặc che giấu sự thật: “Này các ông, những người Pharisêu! Các ông rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong các ông thì đầy những chuyện tham lam và gian ác” (Lc 11,39).

Lời Chúa hôm nay cũng chất vấn mỗi người chúng ta. Người mời gọi chúng ta nhìn lại những thói quen và cách sống thường ngày, bởi có những điều chúng ta dần dần coi là “giá trị”, trong khi thực ra chúng chỉ là những ảo tưởng che đậy lòng kiêu ngạo và ích kỷ. Chúng ta dễ bị cuốn theo những gì người đời cho là đúng, chỉ để khỏi trở nên khác biệt, khỏi bị đứng bên lề, khỏi phải đối diện với sự phê phán của người khác. Rồi chúng ta tự nhủ: “Ai cũng làm như thế mà!”

Nhưng người môn đệ của Đức Kitô không thể lấy điều “ai cũng làm” làm tiêu chuẩn cho đời sống của mình. Sự thật vẫn là sự thật, dù có lúc phải đi ngược lại với dư luận, dù có khi chúng ta phải chịu hiểu lầm hay bị chống đối.

Thánh Basiliô nói rằng: “Người khôn ngoan không gì phải tránh cho bằng sống theo dư luận của người khác.” Nếu chúng ta thực sự là những chứng nhân của Đức Kitô, chúng ta phải biết sống theo sự thật mà Người đã mặc khải, và trung thành với sự thật ấy trong mọi hoàn cảnh.

Bài đọc thêm: Tìm trái cây mà không thấy !

Đó cũng là sứ mạng của chúng ta giữa lòng thế giới này: sống giữa mọi người, chia sẻ cuộc sống với họ, nhưng không để mình đánh mất căn tính của người Kitô hữu. Chúng ta được mời gọi gìn giữ tâm hồn mình trong sạch, theo mẫu mực nhân tính mà Thiên Chúa đã mặc khải cho chúng ta nơi Đức Kitô.

Bởi vì sự thanh sạch đích thực không hệ tại ở những hình thức bên ngoài, cũng không tùy thuộc vào những quy ước của xã hội, nhưng bắt nguồn từ chính tâm hồn con người trước mặt Thiên Chúa. Điều Thiên Chúa nhìn thấy không phải chỉ là những gì biểu lộ ra bên ngoài, nhưng là lòng chúng ta.

Và nếu đôi khi chúng ta còn phân vân không biết phải chọn điều gì, hãy nhớ lời Đức Giêsu đã nói: “Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.”

Cuối cùng, chính mỗi người chúng ta phải chọn lựa mình muốn nhìn thấy điều gì, muốn sống cho điều gì, và muốn hướng về đâu trong cuộc đời này. Bởi lựa chọn của chúng ta hôm nay sẽ quyết định điều chúng ta được chiêm ngắm suốt đời đời.

Cha Pedro IGLESIAS Martínez
(Ripollet, Barcelona, Tây Ban Nha)

Bình luận