Hôm nay, chúng ta mừng lễ thánh Têrêsa Avila. Tin Mừng được công bố trong ngày lễ vị nữ Tiến sĩ Hội Thánh mời gọi chúng ta trở nên đơn sơ như trẻ nhỏ, để biết phó mình trong vòng tay của Chúa Cha: “Lạy Cha, con xin chúc tụng Cha, là Chúa Tể trời đất, vì Cha đã giấu không cho những bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn” (Mt 11,25).
Nói về những người bé nhỏ, Đức Giêsu đã dạy: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng” (Mt 19,14).
Trở nên như trẻ nhỏ không có nghĩa là mãi sống trong tình trạng ấu trĩ về tâm lý. Trái lại, người bé nhỏ trước mặt Thiên Chúa là người biết để mình được dẫn dắt với lòng đơn sơ và ngoan ngoãn bởi bàn tay của người cha. Đứa trẻ từng bước khám phá những điều cha mẹ chỉ cho mình. Những bước đi đầu tiên của mỗi đứa trẻ đều được thực hiện khi nó nắm lấy bàn tay yêu thương của cha mẹ.
Đó cũng là điều chúng ta xin mỗi khi đọc kinh Lạy Cha: biết thi hành ý muốn của Chúa Cha. Và đây chính là nét căn bản của người biết trở nên như trẻ nhỏ trước mặt Thiên Chúa: hoàn toàn tín thác vào Người và để cho Người dẫn dắt cuộc đời mình.
Thánh Augustinô nói: “Đấng đã chăm sóc con trước khi con hiện hữu, lại chẳng chăm sóc con khi Người đã gọi con vào cuộc sống sao? Đấng đã tạo dựng con, cũng chính là Đấng nâng đỡ con.”
Quả thật, tất cả đều được đặt trong sự quan phòng của Thiên Chúa.
Bài đọc thêm: Trách nhiệm của chúng ta !

Thiên Chúa là Cha chúng ta và Người không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Trái lại, chính chúng ta cần học biết phó thác mình trong tay Người. Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta làm điều ấy: hãy tín thác vào Đấng luôn đồng hành với chúng ta.
Tin tưởng và khiêm nhường có thể không phải là những điều được con người thời nay coi trọng, nhưng chắc chắn đó là con đường đưa chúng ta đến với Thiên Chúa.
Thánh Têrêsa Avila đã xác tín điều này cách rõ ràng: “Tôi đã thấy rõ rằng, nếu chúng ta muốn Đấng Uy Nghi Tối Cao mặc khải cho chúng ta những mầu nhiệm cao cả, chúng ta phải đi qua cánh cửa này [là việc chiêm ngắm Đức Giêsu]. Không ai muốn một con đường nào khác (…). Con đường này phải được bước đi trong tự do, bằng cách phó mình trong tay Thiên Chúa.”
Bài đọc thêm: Mẹ xin Lỗi – Vì Xấu Hổ Mà Mẹ Đã Bỏ Con
Lời của thánh nữ cũng mời gọi chúng ta nhìn lại đời sống cầu nguyện của mình. Chúng ta có biết dành những khoảng thinh lặng để Thiên Chúa nói với chúng ta không? Giữa những ồn ào và bận rộn của cuộc sống, chúng ta có biết dừng lại để lắng nghe tiếng Chúa không? Khi cầu nguyện, chúng ta có thực sự phó mình trong tay Người, hay vẫn muốn tự mình điều khiển và quyết định mọi sự?
Tin tưởng và khiêm nhường cũng là hai điều chúng ta cần học hỏi trong lòng Hội Thánh, Mẹ của chúng ta. Chúng ta có biết tin tưởng cách khiêm nhường vào Hội Thánh không? Chúng ta có thực sự yêu mến Hội Thánh không?
Xin thánh Têrêsa Avila giúp chúng ta trở nên những người bé nhỏ trước mặt Thiên Chúa: biết khiêm nhường đón nhận, biết đơn sơ tín thác và biết phó mình hoàn toàn trong tay Người. Vì chính khi chúng ta trở nên bé nhỏ, chúng ta mới để cho Thiên Chúa có thể mặc khải cho chúng ta những điều cao cả của Người.
Cha Ferran JARABO Carbonell
(Agullana, Girona, Tây Ban Nha)