Icon Collap
...
Trang chủ / Quỷ làm cho bị còng !

Quỷ làm cho bị còng !

Hôm nay, chúng ta chứng kiến một hành động của Đức Giêsu, qua đó Người tỏ mình là Đấng Mêsia. Trước sự việc này, ông trưởng hội đường tức giận và quở trách dân chúng, nhằm ngăn cản họ đến xin chữa bệnh vào ngày sabát: “Có sáu ngày để làm việc. Vậy thì cứ đến xin chữa bệnh trong những ngày đó, đừng có đến vào ngày sabát!” (Lc 13,14).

Tôi muốn chúng ta tập trung vào thái độ của nhân vật này. Tôi luôn ngạc nhiên khi nhận thấy con người đôi khi có thể khép kín lòng mình đến mức, ngay cả khi chứng kiến một phép lạ hiển nhiên, họ vẫn thờ ơ trước điều vừa xảy ra. Dường như họ không nhìn thấy điều vừa diễn ra, cũng chẳng hiểu được ý nghĩa của sự việc ấy.

Nguyên nhân nằm ở cách người Do Thái thời bấy giờ giải thích sai lạc những lời giáo huấn của Thiên Chúa. Vì một số lý do — thuộc về nhân học, văn hóa hoặc nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa — giữa Thiên Chúa và con người không thể tránh khỏi việc có những quy ước. Vấn đề là người Do Thái đã tuyệt đối hóa những quy ước ấy. Thế nhưng, những quy ước này không giúp họ thiết lập mối tương quan với Thiên Chúa; trái lại, họ cứ mãi mắc kẹt trong chính những quy ước của mình. Vì thế, Thiên Chúa không thể hành động để ban cho họ ân sủng, những hồng ân và tình yêu của Người; do đó, việc thực hành tôn giáo cũng chẳng làm cho cuộc sống của họ thêm phong phú.

Quỷ làm cho bị còng !

Bài đọc thêm: Giới răn quan trọng nhất !
Tất cả những điều ấy dẫn họ đến một cách hiểu tôn giáo cứng nhắc, khiến họ giam hãm Thiên Chúa trong những giới hạn của mình. Họ tự tạo ra một vị thần theo ý mình và không để Người bước vào cuộc sống của họ. Trong việc thực hành tôn giáo, họ tin rằng chỉ cần tuân giữ các quy tắc là mọi sự đã được giải quyết.

Chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được phản ứng của Đức Giêsu: “Những kẻ đạo đức giả kia! Thế ngày sabát, ai trong các ông lại không tháo dây dắt bò lừa rời máng cỏ đi uống nước?” (Lc 13,15). Qua đó, Đức Giêsu vạch trần sự vô nghĩa của việc thực hành luật sabát một cách sai lạc.

Bài đọc thêm: Vượt qua nỗi sợ 
Lời Chúa phải giúp chúng ta xét lại cách mình hiểu và thực hành tôn giáo, đồng thời giúp chúng ta phân định xem những quy ước của mình có thực sự đưa chúng ta đến với Thiên Chúa và với sự sống hay không. Chỉ khi hiểu đúng ý nghĩa của các quy tắc, chúng ta mới có thể hiểu được câu nói của thánh Augustinô: “Hãy yêu đi, rồi muốn làm gì thì làm.”

Cha Francesc JORDANA Soler – (Mirasol, Barcelona, Tây Ban Nha)

 

Bình luận