Icon Collap
...
Trang chủ / Hê-rô-đê xưa và nay

Hê-rô-đê xưa và nay

“Bấy giờ Hê-rô-đê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận nên sai người đi giết tất cả con trẻ ở Bêlem và toàn vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo thời gian ông đã cặn kẽ hỏi các nhà chiêm tinh” (Mt2, 16)

Xưa, những Hài Nhi bị giết

Nay cũng có biết bao trẻ thơ vô tội bị loại bỏ ngay từ khi thành hình trong bụng mẹ.

Xưa, có một Hê-rô-đê tàn độc giết người không ghê tay

Nay còn tầng tầng lớp lớp những kẻ cầm quyền trên dân tiếp tay cho những vụ phá thai man rợ

Trước là một Hê-rô-đê tham quyền ham chức mà thẳng tay giết bao sinh linh vô tội

Bây giờ lại là chính người cha, người mẹ nhẫn tâm loại bỏ máu mủ của mình

Thế giới này, khi lòng tham và ích kỉ còn tồn tại

Thì tội ác vẫn không ngừng gia tăng

Hỏi tại sao đau khổ vẫn còn

Vì đó là hậu quả của tội, là cái vạ do tội gây ra

Bởi vậy bạn và tôi cùng nhau suy nghĩ

Thứ nhất, thời đại hôm nay có những Hê-rô-đê nào?

Có phải một số nhà lãnh đạo quốc gia, bác sĩ, những người chấp thuận việc phá thai

Hay ngay chính chúng ta cũng mang trong mình một Hê-rô-đê tàn độc?

Thứ hai, kẻ đáng thương tâm nhất là ai?

Có phải chỉ duy các em, hay ngay chính những bậc làm cha làm mẹ phải mang hậu quả nặng nề do tội của mình

Thứ ba, họ phải làm sao để sửa chữa lỗi lầm?

Thưa rằng, cách tối ưu nhất chỉ có thể là: sám hối, đón nhận đứa con đó, bằng lòng chịu hậu quả của tội và nỗ lực làm việc thiện bù đắp lỗi lầm.

Và rồi Chúa sẽ đến giải thoát con người khỏi tội lỗi cách lạ lùng

Đó là những tâm tình mà cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh đã chia sẻ trong thánh lễ kính Các Thánh Anh Hài, cùng với sự hiện diện của các bạn sinh viên công giáo Vinh. Mong sao những lời chia sẻ sâu sắc ấy được các bạn trẻ khắc ghi và góp phần làm cho cuộc sống này không còn những Hê-rô-đê tàn độc.

svconggiao.net

Bình luận