Icon Collap
...
Trang chủ / Thái Hà! Mùa nỗi nhớ!

Thái Hà! Mùa nỗi nhớ!

Tháng chín – tháng mùa thu, tháng của ngày tựu trường. Hà Nội tháng chín với những cơn mưa bất chợt mang chút se lạnh đầu mùa, đôi khi khiến lòng mình thật hiu quạnh, lạnh lẽo. Nhưng may thay, tháng chín ấy còn mang cả cái ngày mà bao bạn học sinh cuối cấp ba mong ước, ngày chính thức trở thành tân sinh viên, ngày tới trường nhập học, cảm nhận những giây phút của một sinh viên thực thụ, nối tiếp con đường tri thức của chính mình. Cũng vậy, tháng chín hàng năm cũng là dịp mà các nhóm Sinh viên Công giáo rộn ràng chuẩn bị để đón tiếp một thế hệ mới, thế hệ nối tiếp truyền thống của nhóm và đức tin của chính mình.

Đã từng là một tân sinh viên, tớ cũng đã tràn ngập niềm vui khi được đặt chân tới trường nhập học, nhưng niềm vui chưa mỹ mãn thì đã nhận ra những nỗi lo lắng trong những ngày đầu bơ vơ nơi đất khách quê người, là một Sinh viên Công giáo thì tớ biết các bạn sẽ có thêm một nỗi niềm nữa, đó là làm sao để đến được nhà tham dự Thánh lễ. Hiểu tâm tư ấy, Gia đình sinh viên công giáo Thái Hà do cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh đặc trách đã chuẩn bị cho lễ đón tân sinh viên chào mừng các bạn tân sinh viên năm 2019-2020 với mục đích củng cố đức tin và chia sẻ những khó khăn trong học tập và cuộc sống sinh viên.

Dù không còn là cô sinh viên năm nhất đầy bỡ ngỡ, nhưng mỗi khi đến dịp chào đón năm học mới, đón một thế hệ mới của gia đình sinh viên, tớ lại bồi hồi và rạo rực, mong mỏi từng ngày đến ngày lễ chào đón tân sinh viên, ngày lễ như mở đầu cho hành trình sinh viên công giáo của biết bao bạn sinh viên có niềm tin vào Chúa Giêsu Phục sinh.

Để chuẩn bị cho lễ đón tân sinh viên sắp tới. Ban điều hành nhóm đã lên kế hoạch chuẩn bị chi tiết mong chờ từng ngày hoan nghênh tất cả các bạn sinh viên công giáo đến quy tụ với nhóm. Cha linh hướng cũng như tất cả các thành viên trong nhóm rất mong chờ để được đón và gặp gỡ các bạn.

Đến với Gia đình sinh viên công giáo Thái Hà, các bạn được gặp gỡ và trò chuyện với những anh chị và các bạn có chung đức tin, nơi đây các bạn được cầu nguyện, trò chuyện, sinh hoạt và tham gia các hoạt động tĩnh tâm với nhóm và với cha đặc trách, giúp các bạn củng cố đức tin khi xa gia đình, xa quê hương. Nếu có dịp được nghe những chia sẻ của cha đặc trách, các bạn sẽ hiểu được lòng mong mỏi của cha đối với sinh viên đến nhường nào.

Cảm nhận của người đã đi trước với niềm chào đón hân hoan các bạn đến với Gia đình Sinh Viên Công Giáo Thái Hà. Thân ái và mong mỏi được gặp các bạn trong Thánh lễ Khai giảng năm học mới (2019-2020) sẽ diễm ra vào lúc 19h30 thứ 6 ngày 20/09/2019 tại nhà thờ giáo xứ Thái Hà.

Teresa Nguyễn Lan Hương

 

 

Bình luận