Các con sinh viên thân mến!
Thứ nhất, chúng ta phải nỗ lực học thật tốt nhưng phải ý thức cái gì là thật, là đúng. Không phải mọi cái trên giảng đường đều thật, đều đúng. Phải có đầu óc biện phân để đừng đưa những cái sai lầm vào tâm trí chúng ta.
Thứ hai, cẩn thận, đừng chủ quan. Bởi vì môi trường này đầy cám dỗ mà cám dỗ đáng sợ nhất là sự xuất hiện của các giáo phái, các tà đạo. Họ biết chúng ta là những người ngoan đạo, họ biết chúng ta là những người có đức tin. Họ sẽ tìm cách tiếp cận: giả vờ hỏi học giáo lý, giả vờ dẫn đến nhà thờ, giả vờ mua cho cuốn Kinh Thánh… cứ giả vờ giả vờ như vậy, cuối cùng chúng ta sẽ mắc mưu nó. Nó sẽ cuốn mất lòng tin của chúng ta và khi các con rơi vào đó thì rất khó có thể cứu được. Cho nên hiện tượng giáo phái ngày hôm nay nó còn nguy hiểm hơn cả vô thần. Bởi vì nó nhân danh Chúa, nó lấy những cái đạo đức để mê hoặc chúng ta. Vì thế, chúng ta chỉ có trong gia đình sinh viên công giáo, còn những người xa lạ bên ngoài tiếp cận, làm quen với mình thì chúng ta phải dè chừng đừng có ăn những thứ họ đưa cho mình, đừng có uống những thứ lạ, đừng có quen những mà mình chưa rõ. Rất nguy hiểm cho chúng ta!
Giáo phái hiện nay một thời tưởng là chìm nhưng nó đã đã không chìm. Nó vẫn bình tĩnh xuất hiện với một loại hình mới. Có điều gì thì phải hỏi các anh chị cựu đừng chủ quan nghĩ rằng mình có đức tin mạnh, mình sẽ thuyết phục được nó. Các con chưa đủ khả năng để thuyết phục được họ đâu. Có không ít sinh viên trong các cộng đoàn đã bị rơi vào giáo phái mà lại toàn là những người nhiệt thành. Vì thế, sinh viên đừng có nhẹ dạ cả tin, ai bảo đi đâu, hay ai bảo “ôi tôi muốn học đạo, tôi muốn có cuốn kinh thánh “ mà lại tin, nghe, làm theo họ.
Thứ ba, chủ nghĩa vô thần hiện nay đang ngự trị ở giảng đường đại học cho nên họ sẽ dạy các con tất cả những hệ thống vô thần. Họ không giảng dạy tôn giáo, họ không chế nhạo tôn giáo nhưng họ sẽ trình bày một hệ thống triết học vô thần duy vật mà nó vào trong đầu chúng ta lúc nào không biết, nó tước mất niềm tin trong chúng ta lúc nào không hay. Cho nên chúng ta phải cẩn thận. Học với chủ nghĩa vô thần thì học cho giỏi để biết được những cái sai lệch, lầm lạc của họ để không vạch ra được thì cũng đừng mắc mưu họ. Ý thức, có rất nhiều sinh viên vào trường đại học Kitô hữu nhưng khi ra khỏi trường đại học vẫn có cái vỏ là tín hữu nhưng chẳng còn sinh hoạt trong Giáo hội nữa, bởi vì nó đã thay ruột bằng tư tưởng vô thần từ lúc nào không hay.
Cho nên là những bạn tân sinh viên hãy cố gắng bám lấy các anh chị đi trước, lo mà cầu nguyện, lo trau dồi đức tin là cái khó nhất, qúy nhất để các con có thể giữ vững niềm tin của mình để rồi sau này trở thành những nhà thầy thuốc, những vị lương y, các con có khả năng giúp đời, cứu người. Còn nếu các con đánh mất niềm tin vào Chúa thì các con khó có thể trở thành những thầy thuốc mà có khi lại trở thành những nạn nhân vô tâm nếu không có niềm tin vào Chúa hướng dẫn lương tâm của các con.
Cho nên trong ngày lễ khởi đầu một hành trình mới này, cha muốn dặn dò các con ba điều như vậy:
Thứ nhất, học cái đúng cái thật, không học cái sai lầm giả dối
Thứ hai, canh chừng các giáo phái, tà đạo đang len lỏi, thâm nhập vào môi trường sinh viên để chiếm hữu, khống chế các con.
Thứ ba, canh chừng nào trạng chủ nghĩa vô thần, chủ nghĩa vô luôn nó giảng dạy ở trường đại học, nó sẽ tước đi niềm tin của các con lúc nào không hay biết.
Còn đối với tất cả các anh chị cựu anh, anh chị biết các em là những người rất dễ có nguy cơ trở thành những miếng mồi ngon của các giáo phái, các tệ nạn cho nên phải trông chừng các em, phải lấy số liên lạc để thường xuyên thăm hỏi các em.
Xin mỗi anh chị hãy nhận một em mới làm thiên thần bảo trợ của các em để khi nào không thấy em đó xuất hiện, phải chủ động liên lạc xem “nó còn sống hay chết”. Nếu không hạt giống đức tin của chúng ta sẽ bị mất dần mất mòn, đi đâu không biết.
Cho nên xin các anh chị hãy cố gắng canh chừng bảo vệ các em, giúp đỡ các em đặc biệt trong giai đoạn đầu của quãng đời sinh viên của các em. Cố gắng làm gương sáng cho các em. Các con làm gương sáng thì chắc chắn các em sẽ đi đến gương sáng. Dẫu biết rằng mệt mỏi, căng thẳng trong công việc nhưng hy sinh đến với Chúa, làm gương sáng cho các em thì chắc chắn các em sẽ hiểu thấu.
Cố gắng trở thành những thầy dạy đức tin cho các em, cố gắng ý thức chúng ta đã được thụ huấn mấy năm, đã có được nền tảng lòng tin thì cố gắng giúp cho các em đón nhận lòng tin của một người trưởng thành chứ không phải là một lòng tin vay mượn của tổ tiên, cha mẹ nữa. Mà là một lòng tin do chính kinh nghiệm của bản thân mình gặp gỡ, khám phá Thiên Chúa qua sách vở, qua kinh nghiệm thật của mình với Chúa, để lòng tin đó mới thật sự trở thành lòng tin của các con, bằng không lòng tin vạy mượn thì chỉ cần một cơn sóng gió bảo táp nó sẽ xóa sạch gốc rễ lòng tin của các con, khiến cho các con trở thành những kẻ lạc lõng.
Xin các con cộng tác với cha để giúp cho các em ngày một triển nở trong đời sống đức tin, triển nở trong tình cảm, không bị trò đời lừa gạt. Nhất là sinh viên lại rất dễ lo thiếu tiền vì thế nó sẽ mồi chài đủ các loại đa cấp loại hình. Đừng có ham tiền! Thế gian này manh nha lắm, đừng tin vội. Thế gian đầy giả dối, chỉ có Thiên Chúa mới là Đấng trung thành, chân thật. Còn thế gian tự nó đã là gian dối. Phải cẩn trọng kẻo sa vào hố rồi thì khó có thể thoát ra được.
Sau cùng cha chúc các bạn tân sinh viên luôn luôn có sức khỏe, sự năng động của mình để mang đến cho Gia đình y dược một mùa xuân mới, một mùa xuân hy vọng tràn đầy sức sống để rồi tất cả chúng ta cùng làm công việc của Chúa là làm cho Chúa được lớn lên hay để cho Ngài lớn lên trong tôi còn tôi nhỏ lại trong Ngài. Hãy làm cho Ngài được lớn lên bằng chính đời sống đạo đức, cầu nguyện của các con để những ai gặp gỡ các con là gặp được chính Chúa, Đấng đang ẩn mình trong các con, dùng các con, để nói những thông điệp, sứ điệp của Ngài. Để làm được như vậy các con phải chịu khó cầu nguyện, đọc Kinh Thánh mỗi ngày, học hỏi sâu về Kinh Thánh.
Tại sao dân Do thái đối mặt với biết bao biến động mà vẫn không xóa được cái đạo của họ bởi vì họ đọc Thánh kinh xa xả, còn người Công giáo Thánh kinh trở thành cái gì của các cha chứ không phải của mình. Thậm chí có người còn không biết dở Thánh kinh, đọc Thánh kinh.Thánh kinh là chính Chúa mà không biết Thánh kinh thì chẳng bao giờ biết Chúa được.
Trong năm học mới này, hãy bớt tiền mua những thứ khác để mua lấy một cuốn Kinh Thánh, đọc thánh kinh, chúng ta mới thấy được một Thiên Chúa sống động nơi mình chứ không phải chỉ một Thiên Chúa trên môi miệng, còn lòng trí thì xa Ngài.
Cầu chúc cho các con bước sang một năm học mới, một hành trình mới được tràn đầy Đức tin, lòng nhiệt thành, khát vọng của tuổi trẻ để không chỉ xây dựng tương lai mà còn xây dựng hiện tại của các con, của Giáo hội và của đất nước chúng ta!
Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, cssr