Icon Collap
...
Trang chủ / Về với bến bờ bình an

Về với bến bờ bình an

“Gặp gỡ Đức Ki-tô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Ki-tô đón nhận ơn tái sinh…”. Sau những tất bật của việc chuẩn bị cho lễ quan thầy Phanxico Xavie thì ngày 5-6/12/2020 cộng đoàn sinh viên Công Giáo Hưng Hoá, các bạn giới trẻ trong và ngoài xứ đã quy tụ nhau tại giáo xứ Bách Lộc, xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội để cùng nhau tham dự thánh lễ quan thầy Phanxico Xavie của cộng đoàn sinh viên Công Giáo Hưng Hóa.

bình an - lễ quan thầy sinh viên công giáo Hưng Hóa

“Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình” là chủ đề của cộng đoàn sinh viên Công Giáo Hưng Hóa trong 2 ngày mừng lễ thánh quan thầy Phanxico Xavie. Có cha đặc trách sinh viên của Giáo phận Hưng Hóa: cha Đaminh Hoàng Thế Bằng và thầy Giu-se Nguyễn Văn Hiệp (thầy giúp xứ Bách Lộc) cùng đồng hành với cộng đoàn trong 2 ngày lễ mừng kính thánh quan thầy. Trước thánh lễ thì cộng đoàn sinh viên Công Giáo Hưng Hóa được cha Đaminh chia sẻ với chủ đề “Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình”, bài giảng tĩnh tâm của thầy Giu-se để các thành viên của cộng đoàn xưng tội và chuẩn bị tâm hồn chào đón lễ quan thầy. Sau những chia sẻ và giờ xưng tội thì ban điều hành tổ chức họp tổng kết và bầu ban điều hành cho khóa mới để cùng tất cả các thành viên trong cộng đoàn viết tiếp câu chuyện mang tên: “TRI THỨC, ĐỨC TIN và PHỤC VỤ”.

Thánh lễ mừng kính thánh quan thầy được diễn ra vào lúc 19h ngày 5/12, do cha đặc trách sinh viên Đaminh Hoàng Thế Bằng chủ tế. Tất cả các thành viên của cộng đoàn sinh viên Công Giáo Hưng Hóa, các bạn giới trẻ các xứ bạn đã cùng nhau “trở về với bến bờ bình an– là chính Chúa Giê-su, nguồn bình an vĩnh cửu.

bình an - lễ quan thầy sinh viên công giáo Hưng Hóa

Chia ly và biến đổi

Trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, ắt hẳn có nhiều cuộc gặp gỡ và chắc chắn cũng không ít cuộc chia ly. Có những cuộc gặp gỡ chóng qua như những làn gió nhẹ, nhưng cũng có những cuộc gặp gỡ để lại những kỉ niệm khó phai suốt cả cuộc đời. Có hợp lại có tan, có gặp gỡ rồi lại có chia ly. Có những cuộc chia ly đã đi vào lịch sử vào cuối mùa thu năm 1954: “Áo chàm đưa buổi phân ly, cầm tay nhau biết nói gì hôm nay…”. Những nét thơ ấy đượm màu của chi ly nhưng không phải là cứ cuộc chia ly nào cũng buồn mà có những cuộc chia ly đem lại cho chúng ta một niềm hân hoan, một niềm hoan lạc vĩnh cửu trong tâm hồn. Đó là sự chia ly với những thói hư tật xấu, những đam mê bất chính và những tội lỗi mà các nhà tu đức còn thường gọi đó là một sự biến đổi. Trong bài đọc một cả sách khải huyền, thánh Gio-an có viết: “Khi con chiên mở ấn thứ sáu, có đọng đất mạng. Mặt trời tối đen như vải thợ dệt bằng lông, mặt trăng hoàn toàn ra như máu. Sao trên trời sa xuống tựa như trái vả xanh rơi xuống từ cây va bị gió lớn thôi mạnh. Trời bị cuốn đi như một cuốn sách cuọc lại, mọi núi non và hải đảo bị dời đi nơi khác. Vua chúa trần gian, vương hầu khanh tướng, người giàu sang, kẻ quyền thế và mọi người nô lệ hay tự do, tất cả đều phải trốn vào hang hốc và núi đá. Họ bảo núi  và đá: “đổ xuống đè ta đi và che dấu ta cho khỏi khuất mắt Đấng ngự trên ngai, cho khỏi cơn thinh nộ của con Chiên; vì Ngày lón lao, Ngày thịnh nộ của các Ngài đã tới, và ai có thể đứng vững được?”. Và sang với ấn thứ 7 thì các tầng trời được mở ra, điều đó cho thấy con người chúng ta phải trải qua một cuộc thanh luyện, một cuộc hoán cải thì mới có thể tẩy trắng áo mình trong máu con chiên.

Bài đọc thêm: Dọn một con đường giữa lòng sa mạc

“Ta là đường, là sự thật và là sự sống”

“Hãy dọn đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi…”, hiện nay có nhiều con đường được mở ra: đường mòn, đường cao tốc, đường không, đường hàng hải… và bây giờ khi chúng ta vào Facebook, vào zalo,… thì biết bao nhiêu con đường được mở ra cho chúng ta cơ hội để chọn lựa. Nhưng cũng có nhưng con đường dẫn chúng ta đến với những tội lỗi. Chính phương tiện truyền thông hiện đại mang chúng ta đến với những tri thức về mọi mặt nhưng mặt trái của nó là có thể dẫn ta đến với những thước phim, những hình ảnh không mang lại ích lợi gì cho chúng ta mà ngược lại là vũng lầy của tội lỗi. Nó hủy hoại đi tâm hồn và thể xác của chúng ta. Vậy chọn lựa là nằm ở nơi mỗi người chúng ta.

Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng: “Ta là đường, là sự thật và là sự sống, ai tin ta thì dù chết cũng sẽ được sống”. Trong Chúa nhật II mùa vọng, thánh Gio-an tiền hô mời gọi mỗi người chúng ta hãy dọn đường cho Đức Chúa, hãy sửa lối cho thẳng để người đi. Và nhất là mỗi người chúng ta hãy sửa soạn con đường nơi tâm hồn để đón chờ người đến.

bình an - lễ quan thầy sinh viên công giáo Hưng Hóa

Hãy về với bến bờ bình an là chính Đức Giê-su Ki-tô

Cuộc sống của chúng ta như là những con thuyền đang lênh đênh trên ngọn sóng của cuộc sống. Là những con thuyền thì cần phải có những định hướng, con đường đi đúng để đến nơi bến bờ vĩnh hằng và hạnh phúc mà Đức Giê-su đang đợi chờ mỗi người chúng ta. Cuộc sống có nhiều ngã rẽ, nhiều chọn lựa, nếu chúng ta cứ trông hướng này hướng nọ mà không vững tay chèo thì con thuyền của chúng ta không biết sẽ đi về đâu và sẽ dễ chao đảo. Vậy nên mỗi người chúng ta hãy chọn một hướng đi cho bản thân mình. Đó là con đường bình an và hoan lạc của Đức Ki-tô. Sự bình an mà chính Chúa ban tặng cho mỗi người chúng ta thì khác với sự bình an của thế gian. Sự bình an của con người chúng ta được phát xuất từ Thiên Chúa nơi tâm hồn của chúng ta. “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người thiện tâm” – đó như là một mối liên kết song song, bình an của Thiên Chúa dành cho những con người thiện tâm và chắc hẳn chỉ có những ai có tấm lòng thiện tâm mới cảm nhận được sự bình an đích thực của Thiên Chúa.

Mùa vọng – mùa mới gọi mỗi người chúng ta sám hối, ăn năn tội lỗi mà quay trở về với Thiên Chúa. Sám hối thực sự không phải chỉ nơi môi miệng mà con phải được thể hiện qua những hành động thiết thực. Nếu chúng ta không thể tìm được sự bình an cho bản thân mình thì chúng ta không thể đem lại bình an, đem lại hòa bình cho gia đình, cho quê hương đất nước chúng ta được.

Bài đọc thêm: Ba từ khóa chuẩn bị cho lễ Giáng sinh trong mùa vọng

bình an - lễ quan thầy sinh viên công giáo Hưng Hóa

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, xin cho mỗi người chúng con biết đi theo con đường mà Người đã vạch sẵn cho chúng con, ấy là con đường của yêu thương, của tha thứ, bao dung và bình an. Và nguyện xin người cho chúng con biết vâng theo lời người mời gọi mà sám hối, trở về với Người để chúng con được gặp gỡ Người là nguồn bình an đích thực nơi tâm hồn của chúng con. Amen

Maria Hoàng Thảo

Truyền thông sinh viên Công Giáo

 

Bình luận