Con người là một huyền nhiệm và đời sống con người luôn là một cuộc hành trình đi tìm kiếm, khám phá, xây dựng, học hỏi, đi tìm những giá trị cùng đích. Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giê-su mời gọi chúng ta xây dựng đời mình và sống trọn vẹn trên ba mối tương quan là ba cột trụ chính yếu của đời sống con người đó là mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa, mối tương quan giữa con người với tha nhân và mối tương quan giữa con người với chính mình. Ba mối tương quan này có thể được gọi là Tuyệt Kỷ Tam Đế Nhân Sinh. Giờ đây, dưới ánh sáng của Tin Mừng, chúng ta cùng duyệt xét lại đời sống của mình trong từng mối tương quan cụ thể.

Tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa
Với tương quan dành cho Thiên Chúa thì điều thiết yếu là chúng ta phải sống tình con thảo với Ngài qua việc cầu nguyện với Thiên Chúa là Cha của chúng ta mỗi ngày. Nhờ việc cầu nguyện mà chúng ta được Cha cầm giữ chúng ta ở lại trong Ngài, đưa chúng ta vào mối thân tình Cha con, biết thưa lên Cha những bận tâm, trăn trở, khó khăn của chúng ta và chúng ta đón nhận được những chỉ dẫn của Cha, những sứ điệp mà Cha muốn thông ban cho chúng ta, qua đó chúng ta mới có khả năng thực thi thánh ý của Thiên Chúa một cách đúng nhất, nghiêm túc nhất hay nói đúng hơn, chính nhờ sống mối tương quan với Cha qua việc cầu nguyện mỗi ngày mà Cha ở trong chúng ta, ta được ở trong Cha và chính Cha sẽ làm mọi việc cho chúng ta.
Tương quan giữa chúng ta với tha nhân
Mối tương quan của chúng ta với tha nhân, Chúa Giê-su mời gọi chúng ta sống tình bác ái qua việc bố thí, làm phúc, cầu nguyện cho những anh chị em của chúng ta, cách riêng cho những anh chị em gặp khó khăn hơn chúng ta. Chính những cử chỉ quan tâm, nâng đỡ, yêu thương, chịu đựng của chúng ta dành cho những anh chị em đó là cách chúng ta sống mối tương quan với tha nhân một cách cụ thể nhất. Hãy đón nhận và làm những việc tốt nhất cho anh chị em của mình, nhờ sống mối tương quan cho đi và trao ban đó mà anh chị em xung quanh chúng ta sẽ cảm nhận được tình yêu thương mà Thiên Chúa dành cho họ qua sự hy sinh của chúng ta qua đó họ can đảm sống thật với mình hơn, đến gần với Thiên Chúa hơn.

Tương quan giữa chúng ta với chính chúng ta
Mối tương quan thứ ba đó là tương quan giữa chúng ta với chính bản thân mình. Trong mối tương quan với Thiên Chúa thì chúng ta phải sống hiếu thảo, với tha nhân thì sống quảng đại, trao ban nhưng với chính bản thân thì phải nghiêm túc, kỷ luật. Việc chay tịnh khổ chế nhắc cho chúng ta nhớ đừng dung dưỡng xác thịt, đừng để thõa mãn trí tưởng tượng vô bổ, đừng để thỏa mãn cái ích kỷ tính toán của mình, đừng để cho tính tham lam nó ngự trị, đừng để cho đầu óc tư lợi nó biến bản thân mình là nô lệ cho nó. Chay tịnh hay khổ chế đòi chúng ta phải duyệt xét lại chính bản thân mình một cách nghiêm túc, canh giữ chính mình, đừng để cho mình trở thành một kẻ buông thả, muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói nhưng hãy đưa mình vào trong khuôn khổ và kỷ luật để nhờ đó chúng ta biết sống cho người khác, vì người khác.
Thánh Giu-se mẫu gương hoàn hảo
Thánh Giu-se là một mẫu gương tuyệt vời cho chúng ta trong việc sống hiếu thảo với Thiên Chúa là Cha, trao ban hiến tặng cho tha nhân và nghiêm khắc với bản thân mình. Thánh Giu-se không bao giờ kêu ca, phản kháng hay nổi loạn, không bao giờ trách móc Thiên Chúa khi những việc đau khổ xảy đến với Ngài. Thánh Giu-se cũng không bao giờ trách móc Chúa Giê-su hay Mẹ Maria trong những tình ảnh éo le, Ngài đón nhận tất cả mọi sự trong sự quan phòng của Thiên Chúa, trong ý định mà Thiên Chúa muốn thanh tẩy Ngài và làm cho Ngài trở nên một mẫu gương vâng phục hoàn toàn thánh ý của Thiên Chúa. Hôm nay chúng ta nhìn lên Ngài, cầu khẩn với Ngài cho chúng ta được ơn trung thành với những gì Thiên Chúa mời gọi chúng ta, với việc kỷ luật nơi chính bản thân mình, trung thành với việc trao ban hiến tặng chính mình cho người khác, trung thành với việc sống tình con thảo với Thiên Chúa mỗi ngày trong từng giây phút cầu nguyện để nhờ đó chúng ta thực sự trở nên hậu duệ của Thánh Giu-se và Thánh Giu-se mới thật sự trở thành mẫu gương sống động trong từng ngày sống của mỗi người chúng ta.
Cầu nguyện
Xin Chúa Giê-su qua lời chuyển cầu của Thánh cả Giu-se, xin cho chúng con được trung thành với việc cầu nguyện, nghiêm túc với chính bản thân mình, trao ban hiến tặng cho anh chị em để nhờ đó phúc lành của Thiên Chúa không chỉ tuôn đổ trên chúng con mà còn tuôn đổ đến cho các anh chị em mà chúng con đã hy sinh trao ban cho họ. Amen.
Bài đọc thêm: Thánh Giu-se, người Cha trung tín và khôn ngoan
Theo bài giảng của Cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR
Teresa Nguyệt
Truyền thông sinh viên Công Giáo