Trong hành trình đi theo Chúa, chúng ta thường phạm một tội rất trọng nhưng lại ít để ý đó là tội xét đoán anh em của mình. Qua bài tin mừng (Mt 7, 1-5) cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR chia sẻ về tội trọng thường hay phạm:

Thiên Chúa tạo dựng nên con người có trí khôn để phán đoán, nhận xét nhưng không phải để phán xét về một con người. Trí khôn đó dùng để hiểu những hành vi, lời nói, cử chỉ, dự toán, dùng để tiễn liêu về những kế hoạch, chương trình nhưng không đủ khả năng để hiểu thấu một con người trọn vẹn để có khả năng đưa ra những xét đoán về người đó. Chúa Giê-su nói cho chúng ta biết những ai xét đoán anh em thế nào thì sẽ bị Thiên Chúa đoán xét như vậy.
Thật đáng sợ khi chúng ta xét đoán anh chị em mình, tại sao vậy?
Hai lý do về tội trọng thường hay phạm
Điều thứ nhất: Chúa không cho phép bất cứ người nào xét đoán anh em mình, Chúa biết rõ mỗi con người tự thân chưa chắc đã hiểu về chính bản thân mình, chứ đừng nói đến khả năng hiểu thấu trọn vẹn về một con người. Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người, là hình ảnh của Thiên Chúa, có linh thánh cao cả, huyện nhiệm mà trí khôn của chúng ta tìm mãi vẫn chưa có thể hiểu thấu huyện nhiệm về con người. Con người không thể hiểu được bằng trí khôn con người, cho nên chúng ta không có quyền để đưa ra bất cứ cái phán xét nào về một con người mà chúng ta gặp. Qua một lời nói, ánh mắt, cử chỉ, hành động của con người, mà chúng ta xét đoán cả con người có họ thì thật đáng tiếc vì không công bằng.
Hành trình thấy tội trọng thường hay phạm
Khi bước vào hành trình sa mạc chúng thấy rõ con người thật sự huyên nhiệm vĩ đại. Huyền nhiệm về thế giới vô thức là điều khó hiểu được, nó điều khiển phần lớn hành vi, cử chỉ mỗi ngày của chúng ta, khiến cho chúng ta nhiều khi bất lực đứng nhìn sự điều khiển đó. Huyền nhiệm vô thức nơi con người mình, chính bản thân mình còn chưa hiểu được chứ đừng nói tới huyền nhiệm nơi anh chị em đồng loại. Thiên Chúa tạo dựng nên con người, Ngài biết rõ con người với lý trí tự nhiên không thể hiểu thấu toàn diện bản thân mình được nên con người không được phép xét đoán anh chị em mình.

Người phán xét tội trọng thường hay phạm
Điều thứ hai: Chỉ có Đấng tạo ra con người mới hiểu được con người chính là Thiên Chúa, chỉ có Người mới có toàn quyền phán xét còn chúng ta chỉ là những tạo vật với nhau, chúng ta không có quyền xét đoán lan nhau. Việc phán xét của Thiên chúa là công chính, chính xác sự thật, còn xét đoán của chúng ta thì khấp khểnh. Quyền phán xét chỉ thuộc về Thiên Chúa, cho nên Chúa mời gọi mỗi người nhìn lại bản thân mình, nhìn lại thói quen, tập quán xấu, xét đoán anh chị em đồng loại của mình để rồi thành tâm xin lỗi Chúa tha thứ cho những lần chúng ta xét đoán anh chị em của mình.
Xin tha thứ tội trọng thường hay phạm
Xin Chúa cho chúng con ý thức được chúng con không đủ khả năng để xét đoán anh chị em nên đừng vội vã đưa ra một xét đoán nào đó với anh chị em đồng loại. Xin Chúa giúp chúng con ý thức đừng xét đoán anh chị em để nhờ đó chúng con không bị Thiên Chúa xét đoán. Xin cho chúng con nghe và hiểu được lời Chúa để từ nay chúng con thay đổi cái nhìn, cách suy nghĩ với từng anh chị em. Quyền xét đoán, xin giúp chúng con trả lại cho Chúa là Đấng hiểu thấu và có khả năng, có quyền xét đoán từng người trong chúng con mà thôi.
Bài đọc thêm: Đời đổi màu (Phần II)
Bài giảng cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR
Fx Đức
Truyền Thông Sinh Viên Công Giáo