
Thiên Chúa – Đấng tạo dựng nên toàn thể vũ trụ vạn vật muôn loài, trong đó có con người, tất nhiên phải là Đấng vô cùng cao cả uy quyền, khôn ngoan thượng trí vô lượng vô biên, vượt xa vượt quá mọi trí năng trí tuệ của con người.
Bởi thế, khi đối diện với những chân lý mà Thiên Chúa tỏ ra cho con người, thì trí năng trí tuệ của con người không thể nào vươn tới để mà đón nhận được. Cũng vì thế mà nhiều người không thể tin vào Thiên Chúa và những gì Ngài giảng dạy. Đây cũng là chuyện thường tình dễ hiểu. Những gì mà người Do Thái diễn tả trong Tin Mừng hôm nay, về những gì Đức Giê-su nói với họ là một trong những chứng cứ rõ ràng về việc con người, tự nó không có khả năng và không thể đón nhận được những sự thật mà Thiên Chúa muốn tỏ cho họ biết.
Chúng ta thử nghĩ xem, có một con người bằng xương bằng thịt đang ở trước mặt mình, bỗng nhiên tự xưng : ta là bánh bởi trời, thì liệu chúng ta có chấp nhận được không ? Người và bánh khác nhau hoàn toàn. Sao người đó lại nói vậy ? Người này chắc có vấn đề gì không ổn. Bánh từ đất do con người làm ra thì có. Nhưng bánh từ trời thì chưa thấy bao giờ. Nếu có như mana trong sa mạc thì ăn rồi cũng phải chết. Sao người này lại xưng là bánh trường sinh nên ai ăn bánh đó không bao giờ chết và được sống đời đời. Đúng là những chuyện chưa bao giờ thấy. Vậy thì làm sao đón nhận được ? Chưa hết. Người này tự xưng mình từ trời mà đến. Trong khi đó, người này đã sống trong khu xóm cùng họ từ nhỏ cho đến bây giờ. Người này có cha mẹ, có bà con cùng sống, cùng làm việc giữa họ. Vậy bỗng nhiên đi đâu giảng dạy một thời gian, giờ trở về lại xưng mình từ trời đến. Vậy thì làm sao có thể tin nhận được ! Có lẽ cũng chính vì vậy mà có lần người ta bảo mẹ Maria và người nhà đi tìm để đưa về, vì họ cho rằng Đức Giê-su đã bị tâm thần. Cũng những cách nói về Thiên Chúa và vương quốc Nước Trời như vậy mà người Do Thái đã có lúc cho rằng Đức Giê-su đã bị quỷ ám và cuối cùng họ đã kết án và giết chết Đức Giê-su một cách tàn nhẫn, không thương tiếc và đầy hận thù. Thiết tưởng rằng những con ngườì này cũng có cái lý của họ khi hành xử nhẫn tâm với Đức Giê-su như vậy.

Đặc biệt, chính Đức Giê-su đã nói rõ rằng những người nào được Chúa Cha lôi kéo từ bên trong mới đến được với Ngài, mới tin vào những lời rao giảng của Ngài. Quả thật, nếu không có Chúa Cha lôi kéo tự bên trong và sai cử Chúa Thánh Thần đến trợ giúp thì không ai có thể tuyên xưng Đức Giê-su là Chúa và càng không thể đón nhận được những chân lý của Ngài. Như vậy, Thiên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đã hoạt động mạnh mẽ trong tâm hồn mỗi người và Chúa Giê-su đã làm tất cả những gì có thể làm được, để chúng ta có được lòng tin vào Thiên Chúa. Đây chính là quà tặng nhưng không, quà tặng cao quý tuyệt hảo nhất trong mọi quà tặng mà Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta. Nhờ quà tặng tuyệt vời này mà chúng ta mới tin vào những gì Đức Giê-su rao giảng, đón nhận được Đức Giê-su là Tấm Bánh Trường Sinh bất diệt mà Chúa Cha ban tặng cho nhân loại. Nhờ lòng tin đó, chúng ta đón nhận và ăn lấy Ngài mỗi ngày, để thẳng đường bước tiếp tới Thiên Chúa như Ngôn sứ Elia đã nhờ ăn bánh Chúa cho mới tới núi Khorep được. Cũng nhờ ăn lấy Đức Giê-su mà Ngài mới làm cho chúng ta trở nên hiền hòa, nhân ái, bao dung, thánh thiện, xót thương, để xứng đáng trở nên tấm bánh nuôi sống người khác.
Nguyện xin Chúa Giê su, Bánh Trường Sinh Chúa Cha ban tặng, soi sáng mở lòng mở trí cho chúng con, giúp chúng con nhận biết được quà tặng tuyệt vời nhất vô giá là Hồng ân Đức tin mà cả Ba Ngôi Thiên Chúa đã tặng ban cho chúng con. Nhờ vậy, chúng con không những biết sống tâm tình tạ ơn mỗi ngày mà còn biết làm cho Hồng ân này ngày càng triển nở và mang lại được nhiều hoa trái cho những người sống chung quanh chúng con. Đồng thời chúng con luôn biết khiêm nhường mà cầu xin cho mọi người cũng được Thiên Chúa ban tặng Hồng ân đức tin cho họ.
Bài đọc thêm: Đức Giê-su là ai ?
Quà tặng tuyệt vời nhất
Ga. Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR