Icon Collap
...
Trang chủ / Nói khó – làm càng khó

Nói khó – làm càng khó

Nói khó - làm càng khó

Hôm nay, Chúa Giê-su mời gọi mỗi người chúng ta hãy tha thứ cho anh em mình không phải bảy lần mà là bảy mươi lần bảy. Nói rõ hơn là chúng ta phải tha thứ cho nhau mãi mãi, không có giới hạn. Đây đúng là một đòi buộc hơn là một lời mời gọi. Bởi vì nếu chúng ta không tha thứ cho nhau thì Thiên Chúa cũng không tha thứ cho chúng ta. Xét về phương diện con người và nếu xét về thời điểm bước đầu mới đi theo Chúa mà Chúa đòi thế này thì quả là : nói khó – làm càng khó. Nói thẳng ra, khó ai có thể làm được điều này.

Dẫu rằng chúng ta dễ dàng nhận ra khi mình tha thứ bỏ qua cho người nào thì chính mình được bình an và người mình tha thứ cũng được bình an. Hơn nữa, khi mình tha thứ thì lại được Thiên Chúa tha thứ cho mình. Nhưng khi bị xúc phạm hay bị làm hại, làm nhục thì nói lời tha thứ đã khó rồi chứ bảo phải tha thứ thật lòng thì làm sao có thể thực hiện được !

Tuy nhiên, Đức Giê-su đã tính toán khá kỹ mới đưa ra những đòi buộc con người có thể thực hiện được. Những đòi buộc này được Đức Giê-su đưa ra, sau một thời gian dài các môn đệ đã nghe Thầy mình đưa ra điều kiện tiên quyết là muốn theo Ngài thì phải từ bỏ, buông bỏ, dứt bỏ, loại bỏ, vứt bỏ chính mình; nghĩa là tất cả những gì làm nên con người hiện nay của mình. Cụ thể hơn, Đức Giê-su đã yêu cầu các môn đệ muốn đi theo Ngài thì phải từ bỏ, buông bỏ, dứt bỏ, vứt bỏ tất cả những gì mà Cha Ta, Đấng ngự trên trời đã không trồng vào trong con người chúng ta. Chính xác hơn là phải từ bỏ, buông bỏ, dứt bỏ, vứt bỏ tất cả những gì xấu xa như bạo lực, hận thù, dối trá, lừa lọc, ích kỷ, tự mãn tự tôn, tự cao, tự đại, độc ác, ganh tị, loại trừ, bè phái, đố kỵ, gian dâm, tham lam…mà cha mẹ, gia đình, dòng họ, xóm làng, trường học, xã hội đã trồng vào trong con người của chúng ta. Những ký ức bệnh tật, tình cảm, cảm xúc, tính dục, những mặc cảm, ám ảnh tội lỗi, bao nhiêu tinh thần cũng như não trạng của thế gian, thế tục, duy vật, vô thần, duy ngã độc tôn, phân biệt, loại trừ, cố chấp, gàn bướng, danh vọng, quyền lực, lạc thú.. dứt khoát phải đào bới và tống khứ tất cả những thứ đó ra ngoài thì chúng ta mới được tự do mà bước theo Đức Giê-su được.

Nói khó - làm càng khó

Như vậy, nếu chúng ta vâng nghe lời của Đức Giê-su mà từ bỏ, buông bỏ, dứt bỏ, vứt bỏ được những thứ của ma quỷ, thế gian, con người đã trồng vào trong ta, thì việc sống lòng tha thứ với những người đã xúc phạm đến chúng ta, chắc chắn sẽ làm được.

Kinh nghiệm cho thấy, có nhiều người mang trong họ bao uất hận, thù hằn, tức tối, bực bội với người khác, kế cả với những người đã qua đời. Nhưng khi cho những người này xả ra hết những gì mà họ chất chứa trong lòng lâu nay thì lập tức con tim của họ đã hoàn toàn thay đổi. Những người này tự nhận ra những sai lầm của mình mà trước đây họ không bao giờ nhìn thấy. Hơn nữa, những người này, còn nhận thấy bao nhiêu việc tốt lành của những kẻ thù của mình mà trước đây bị che lấp, không nhìn thấy được. Bởi vậy, họ được hoán cải, được biến đổi cách diệu kỳ mà chính họ cũng không ngờ tới. Chỉ cần làm đúng chỉ dẫn của Đức Giê-su là can đảm đào nhổ những gì Cha Ta, Đấng ngự trên trời không trồng, mà lại do con người, thế gian, ma quỷ trồng vào trong tâm trí của mình, thì mọi việc đều làm được; kể cả tha thứ bảy mươi lần bảy cho những người đã xúc phạm đến chúng ta cách cố ý.

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha của chúng con – Đấng vô cùng Thánh thiện, ban thêm sức mạnh cho chúng con, để chúng con sống được sự tha thứ như chính Đức Giê-su truyền dạy cho chúng con. Nhờ đó, chúng con cũng được Cha tha thứ và vươn tới sự toàn thiện của chính Cha – Đấng tuyệt vời vô cùng Thánh thiện.

Bài đọc thêm: Tài sản của Giáo Hội

Nói khó – làm càng khó
Ga. Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Bình luận