Hôm nay Tin Mừng mang đến cho chúng ta hai lời dạy của Chúa Giêsu có liên quan chặt chẽ với nhau. Một mặt, Chúa nói với chúng ta rằng “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại.” (Mc 9:31). Đây là ý muốn của Chúa Cha đối với Người: Người đã đến thế gian vì mục đích này, Người muốn giải thoát chúng ta khỏi cảnh nô lệ cho tội lỗi và cái chết vĩnh cửu; để làm cho chúng ta trở nên con Thiên Chúa. Sự tận hiến của Chúa đến độ hiến mạng sống vì chúng ta đã thể hiện tình yêu vô biên của Thiên Chúa: một tình yêu không giới hạn, một tình yêu không ngại cúi mình trước sự điên cuồng và phẫn nộ của thập giá.

Bài đọc thêm: Thao thức của Chúa Giê-su !
Mặt khác, thật quá tồi tệ khi chúng ta được nhìn thấy phản ứng của các tông đồ, những người luôn chăm chú nhìn vào mình mà lại lơ là khi được học hỏi cùng Thầy. Thánh Marcô nói rõ: “Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người.” (Mc 9:32), và còn hơn thế nữa, “khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả”. (Mc 9,34). Vâng, trên đường đi họ đã tranh luận sôi nổi xem ai trong số họ sẽ là người lớn nhất, thế nhưng trong những trường hợp được Thầy dạy dỗ, họ lại ngại hỏi Thầy để hiểu cho rõ ngọn nguồn!
Vậy mà Chúa Giêsu, với sự kiên nhẫn dịu dàng, Chúa lại dặn dò thêm rằng : chúng ta phải biến mình thành người rốt hết và là tôi tớ của mọi người. Chúng ta phải tiếp đón những người nhỏ bé và đơn sơ, bởi vì Chúa luôn đồng cảm và hiện diện trong họ. Vì những lý do đó, chúng ta phải chào đón những chi thể của Chúa Giêsu vào đời mình, và đây chính là cách chúng ta mở cửa cho Thiên Chúa. Đây quả là một chương trình sống cho chúng ta : “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.’’ Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói : “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy ; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.” ( Mc 9, 35-37).

Bài đọc thêm: Tôi là ai? Con trai…hay…Con gái ???
Cha thánh xứ Ars, Jean Baptiste Marie Vianney đã giải thích như thế này : “Mỗi lần chúng ta có thể từ bỏ ý muốn của mình để làm những điều mong muốn của người khác, mà những điều ấy không làm tổn hại đến lương tâm của chúng ta, là chúng ta đã đạt được những công đức to lớn mà chỉ một mình Thiên Chúa mới biết được mà thôi ”. Chúa Giêsu hằng giảng dạy bằng lời nói, nhưng đặc biệt Người cũng hằng thể hiện cho chúng ta qua các việc làm của Người . Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần soi dẫn để có thể học được Bài Học của các Tông Đồ. Vâng, các ngài vào những tháng ngày trước , đã không có khả năng hiểu biết, nhưng sau Thập giá và Phục sinh họ đã theo được cùng bước chân với Chúa là Thiên Chúa của họ. Và họ cũng đã được đồng hành với Đức Trinh Nữ, họ sẽ ngày càng trở nên nhỏ bé hơn để Chúa Giêsu lớn lên trong họ và trong thế giới.
Cha Jordi PASCUAL Bancells – ( Salt, Girona, Espagne)