Hôm nay, phụng vụ mời gọi chúng ta tôn thờ Ba Ngôi Chí Thánh, Thiên Chúa của chúng ta, là Cha, Con và Thánh Thần. Một Thiên Chúa trong Ba Ngôi, nhân danh Ngài chúng ta đã được rửa tội. Nhờ ân sủng của Bí tích Rửa tội, từ đây trên trái đất, chúng ta được mời gọi tham gia vào sự sống của Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, trong bóng tối của đức tin, và sau cái chết, vào sự sống vĩnh cửu. Qua Bí tích Rửa tội, chúng ta tham gia vào đời sống thần linh và trở thành con cái của Thiên Chúa Cha, anh em trong Chúa Kitô và đền thờ của Chúa Thánh Thần. Với Bí tích Rửa tội, đời sống Kitô hữu của chúng ta bắt đầu khi nhận được lời mời gọi nên thánh. Phép rửa làm cho chúng ta thuộc về Đấng tuyệt vời nhất, là Đấng rất Thánh, “ba lần thánh” như Tiên Tri Isaia đã được chiêm ngưỡng: “Tôi thấy Chúa Thượng ngự trên ngai rất cao; tà áo của Người bao phủ Đền Thờ. Phía bên trên Người, có các thần Xê-ra-phim đứng chầu. Mỗi vị có sáu cánh: hai cánh để che mặt, hai cánh để che chân và hai cánh để bay. Các vị ấy đối đáp tung hô: “Thánh! Thánh! Chí Thánh! ĐỨC CHÚA các đạo binh là Đấng Thánh! Cả mặt đất rạng ngời vinh quang Chúa!” (x. Is 6: 1-3).
Bài đọc thêm: Tôi muốn được yêu.
Ân sủng thánh thiện mà chúng ta nhận được khi lãnh Bí tích Rửa tội yêu cầu chúng ta trung thành với nhiệm vụ hoán cải theo Tin Mừng, một nhiệm vụ phải luôn hướng dẫn toàn bộ cuộc sống của con cái Thiên Chúa: “Ý muốn của Thiên Chúa là anh em sống trong sự thánh thiện, giữ mình khỏi sự trụy lạc” (1Th 4:3). Sự cam kết này ảnh hưởng đến tất cả những người đã được rửa tội. “Do đó, điều rõ ràng đối với tất cả mọi người là mỗi tín hữu, bất kể bậc hay cấp bậc, đều được kêu gọi đạt đến đời sống Kitô hữu viên mãn và sự hoàn hảo của đức ái” (Công đồng Vatican II, Lumen Gentium, số 40).
Nếu Bí tích Rửa tội của chúng ta là một lối vào thực sự thánh thiện của Thiên Chúa, thì làm sao chúng ta có thể bằng lòng với một đời sống Kitô hữu tầm thường, thường lệ và hời hợt? Chúng ta được mời gọi nên trọn lành trong tình yêu, vì Bí tích Rửa tội đưa chúng ta vào đời sống và sự thân mật của tình yêu Thiên Chúa.

Bài đọc thêm: Kinh giải thoát.
Với lòng cảm kích sâu xa mục đích đầy ân sủng của Thiên Chúa, Đấng đã mời gọi chúng ta tham gia vào đời sống yêu thương của Ngài, chúng ta thờ phượng và ca ngợi chính Thiên Chúa, hôm nay và mãi mãi. “ Chúc tụng Chúa Cha, Con Một Thiên Chúa và Chúa Thánh Thần, vì Ngài đã đối xử với chúng ta bằng tình yêu” (Ca Nhập Lễ).