Icon Collap
...
Trang chủ / Ba Ngôi – Mầu nhiệm sự sống !

Ba Ngôi – Mầu nhiệm sự sống !

Hôm nay, cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta hân hoan cử hành đại lễ mừng kính trọng thể Thiên Chúa duy nhất : Chúa Cha – Chúa Con – Chúa Thánh Thần, là đối tượng trung tâm của đức tin, đức cậy, đức mến của mọi tín hữu, để ngợi khen, chúc tụng, tôn vinh, tri ân và cảm tạ Chúa Cha – Chúa Con – Chúa Thánh Thần đã yêu thương mà tự tỏ lộ đời sống nội tại của các Ngài và cho chúng ta được dự phần vào trong đời sống thần linh của các Ngài. Vì thế, chúng ta hãy tha thiết nài xin Chúa Cha – Chúa Con – Chúa Thánh Thần ngự xuống, soi sáng, trợ giúp và hướng dẫn từng người trong chúng ta, đi vào trong sự sống đích thực của các Ngài. Nhờ đó, mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi mới thật sự trở thành nguồn sống cho chúng ta được hưởng dùng mỗi ngày. Đó là điều Thiên Chúa mong muốn nhất.

Ba Ngôi - Mầu nhiệm sự sống !

Ba Ngôi tự tỏ lộ chính mình !

Chúng ta, những thụ tạo của Thiên Chúa, không bao giờ có thể nhận biết được Thiên Chúa cách chân thật, nếu chính Thiên Chúa, Đấng tạo dựng nên chúng ta không tự tỏ lộ chính Ngài cho chúng ta. Vì thế, đạo Công giáo mới được gọi là đạo của mặc khải, đạo bởi trời chứ không phải bởi con người làm nên. Khi người ta đón nhận những gì mà Thiên Chúa tự tỏ lộ ra là chân thật và bước vào trong thế giới của Thiên Chúa để gặp gỡ, tiếp xúc, tâm sự, cầu nguyện với Thiên Chúa, thì những người đó đã thực sự có được lòng tin vào Thiên Chúa. Vậy Thiên Chúa đã tự tỏ lộ cho chúng ta biết về Ngài là Thiên Chúa duy nhất chí thánh : Cha-Con-Thánh Thần bằng cách nào và như thế nào? Thưa rằng : trong Thánh Kinh, nhất là nơi chính Đức Giê-su, Đấng được Chúa Cha sai đến trần gian, ngang qua những lời giảng dạy của Ngài, nói rõ cho chúng ta biết được Thiên Chúa duy nhất là Chúa Cha – Chúa Con – Chúa Thánh Thần. Trong bài đọc thứ nhất, qua Môi-sê, Thiên Chúa tỏ cho chúng ta biết Ngài là Đấng sáng tạo nên toàn thể vũ trụ vạn vật, ngoài Ngài ra không có thần nào khác. Còn bài đọc thứ hai, qua thánh Phao-lô, Thiên Chúa nói rõ chính Chúa Thánh Thần ngự trong anh em, giúp cho anh em kêu lên Thiên Chúa bằng hai tiếng : Abba, Cha ơi! Đặc biệt trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su truyền cho các môn đệ đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Còn trong Tin Mừng, tại sông Gio-đan, khi lãnh phép rửa xong “Đức Giê-su bước lên khỏi nước và thấy tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí tựa chim bồ câu ngự xuống trên Người. Và có tiếng từ trời phán : “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con”(Mc 1,10-11). Hơn nữa, rất nhiều lần Đức Giê-su đã nói rõ : Ngài đến trần gian là để thi hành thánh ý của Chúa Cha và Ngài sẽ xin Chúa Cha sai Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần đến hướng dẫn Hội thánh. Còn trong Kinh thánh, từ khởi đầu cho đến khép lại, Thánh Thần xuất hiện đầy dẫy khắp nơi với nhiều danh xưng khác nhau như Đấng Bảo Trợ, Thần Chân Lý, Nguồn Mạch Khôn Ngoan, Nguồn Mạch Sự Sống… Rồi trong ngày lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên các Tông đồ, khai mạc Hội thánh. Như vậy, Nhờ Chúa Giê-su và trong Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa đã tỏ rõ cho chúng ta biết được Thiên Chúa duy nhất là Chúa Cha – Chúa Con – Thánh Thần, là Đấng Hằng Hữu, Hằng Sống, là Đấng sáng tạo và điều khiển muôn loài, là Đấng đã yêu thương và tìm mọi cách để cứu chuộc con người về lại cho Thiên Chúa, nơi Đức Giê-su, sau khi Nguyên tổ sa ngã phạm tội. Tóm lại, chúng ta biết được Thiên Chúa duy nhất : Cha – Con – Thánh Thần là nhờ Thiên Chúa yêu thương đã tự tỏ lộ cho chúng ta biết để chúng ta tin mà đi vào trong mối thân tình với Thiên Chúa, và vào trong sự sống đời đời của chính Thiên Chúa Ba Ngôi.
Bài đọc thêm: Thực tại Thiên Chúa Ba Ngôi

Ba Ngôi - Mầu nhiệm sự sống !

Sống trong Chúa Ba Ngôi !

Đáp lại tình thương bao la của Thiên Chúa Ba Ngôi, Mẹ Hội thánh đã giảng dạy và dẫn chúng ta vào trong sự sống thần linh của Thiên Chúa một cách cụ thể, rõ ràng. Với Bí tích Thánh tẩy, chúng ta được dìm mình vào trong Chúa Cha – Chúa Con – Chúa Thánh Thần và được trở nên con cái của Thiên Chúa. Nếu chúng ta trót sa ngã phạm tội, nơi Bí tích Hòa giải, chính Chúa Cha – Chúa Con – Chúa Thánh Thần đã tha thứ, thanh tẩy mọi tội lỗi cho chúng ta, để chúng ta tiếp tục được làm con cái của Thiên Chúa. Trong các Bí tích khác chính Chúa Ba Ngôi đang hoạt động để thánh hóa và cứu chữa chúng ta một cách cụ thể. Trong từng ngày sống, trước khi cầu nguyện, dâng lễ, làm việc, ăn uống, chúng ta đều làm dấu nhân danh Chúa Cha – Chúa Con – Chúa Thánh Thần, để được đặt mình trong sự bảo bọc, chở che, hướng dẫn của Chúa Ba Ngôi. Nói tóm lại, trong phụng vụ và trong đời sống thường nhật, chúng ta tiếp tục được dìm mình vào trong sự sống của Ba Ngôi Thiên Chúa. Tuy nhiên, không phải người nào cũng ý thức và đón nhận Thiên Chúa Ba Ngôi một cách nghiêm túc như Thiên Chúa muốn và Mẹ Hội thánh đã dạy chúng ta. Có nhiều người, khi được hỏi, hàng ngày thường hay tâm sự với Chúa nào, thì họ trả lời ngay là với Chúa Giê-su Thánh Thể. Còn Chúa Cha và Chúa Thánh Thần thì những người này đã lãng quên và không mấy bận tâm đến sự hiện diện của các Ngài. Điều đáng sợ ở đây là nhiều người đã được học về thần học Chúa Ba Ngôi, nhưng trong đời sống cầu nguyện, cũng rất ít khi cầu nguyện, tâm sự với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Có một số người thì chỉ cầu nguyện với Thiên Chúa một cách chung chung, chứ không đi vào trong tương quan với từng ngôi vị của Thiên Chúa. Chính vì thế mà đời sống cầu nguyện của những người này khá nghèo nàn, Thiên Chúa trở nên đơn điệu và trìu tượng quá, khiến cho cuộc sống của họ với Thiên Chúa Ba Ngôi trở nên hời hợt, lạnh nhạt và xa cách. Bởi vậy, Hội thánh đã dành trọn một thánh lễ mừng kính trọng thể Thiên Chúa Ba Ngôi, để nhắc cho các tín hữu nhớ rằng : Thiên Chúa mà chúng ta tôn thờ là Thiên Chúa duy nhất : Cha – Con – Thánh Thần, chứ không phải là một Thiên Chúa chung chung. Vì thế, chúng ta hãy ý thức để đi vào trong mối tương quan với từng ngôi một, qua đời sống cầu nguyện và kết hiệp với mật thiết với từng ngôi một hằng ngày. Nhờ đó, chúng ta mới đi vào trong đời sống thần linh của Ba Ngôi Thiên Chúa. Đây là điều Thiên Chúa mong muốn và là sứ điệp hàng đầu mà Mẹ Hội thánh gửi đến cho mỗi người trong chúng ta. Nếu chúng ta cứ nói, cứ giảng cho hùng hồn về Chúa Ba Ngôi Với những lời lẽ triết lý theo kiểu người đời mà không đi vào trong đời sống mật thiết với từng ngôi một thì cũng chẳng mang lại sự sống mới, và cũng chẳng mang lại ơn cứu độ cho chúng ta. Khấn xin Chúa Cha – Chúa Con – Chúa Thánh Thần ngự đến hoán cải những nhận thức sai lạc của chúng con về Thiên Chúa Ba Ngôi, đưa chúng con về với sự thật mà chính Thiên Chúa đã mặc khải cho chúng con. Nhờ đó, Chúa Ba Ngôi mới thật sự trở nên đối tượng cốt lõi của đức tin, đức cậy, đức mến của chúng con. Đặc biệt hơn nữa, xin Chúa Cha – Chúa Con – Chúa Thánh Thần dẫn từng người chúng con vào trong tương quan mật thiết, trong sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh của chúng con.
Bài đọc thêm: Hậu quả của các biện pháp tránh thai 

Cầu nguyện với Chúa Ba Ngôi !

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh Hằng Hữu , Hằng Sống là Chúa Cha – Chúa Con – Chúa Thánh Thần ! Chúng con thật có phúc vì được chính Thiên Chúa, trong Đức Giê-su và nhờ Chúa Thánh Thần ngự đến mặc khải cho chúng con biết được đời sống bên trong của Thiên Chúa để chúng con tin nhận mà đi vào trong đời sống thần linh của chính Thiên Chúa và được cùng hưởng sự sống đời đời của Thiên Chúa. Chúng con xin chân thành cảm tạ tri ân Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Chúng con tha thiết nguyện xin Chúa Cha – Chúa Con – Chúa Thánh Thần dủ thương tha thứ cho những lỗi lầm thiếu sót, những nhận thức sai lạc của chúng con với Chúa Ba Ngôi. Chúng con cũng xin Chúa Ba Ngôi tiếp tục dẫn chúng con vào trong cuộc sống thần linh với Chúa Ba Ngôi mỗi ngày, nhất là trong những giờ phút cử hành phụng vụ thánh, những giờ cầu nguyện, suy gẫm và ngay cả trong những thời khắc chúng con làm những công việc nữa. A.Men.

 Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Bình luận