Hôm nay chúng ta thấy Mùa Chay đang đến, và chúng ta cũng thấy rõ sự hoán cải mãnh liệt mà Chúa mời gọi chúng ta. Hình ảnh tông đồ và thánh sử Mátthêu được Chúa kêu gọi đã trở nên một mẫu gương tiêu biểu cho tất cả những người đã nghĩ rằng vì cuộc sống của họ, hoặc vì tội lỗi cá nhân của họ hoặc vì những hoàn cảnh phức tạp… nên Chúa sẽ không chọn họ hoặc là khó chọn họ làm cộng tác viên của Người.
Bài đọc thêm: Người tốt và người xấu !
Nhưng với Chúa Giêsu Kitô thì hoàn toàn khác! Để loại bỏ mọi nghi ngờ của chúng ta, Người đã xuất hiện với chúng ta như Nhà Truyền giáo đầu tiên. Người đã đến với Lêvi-(Mátthêu), người thu thuế, và Người đã chọn gọi anh ấy một cách rất đơn giản: “Hãy theo Ta” (Lc 5:27). Chúa Giêsu luôn làm điều ngược lại với những gì mà một tâm lý bình thường “suy nghĩ đúng đắn” và “hợp lý” có thể hình dung. Nếu hôm nay, chúng ta muốn tỏ ra “đúng đắn về mặt chính trị”, thì rõ ràng Lêvi đã đến từ một thế giới mà ông bị tất cả đồng bào của mình từ chối, bởi vì ông là một công chức, ông bị coi là cộng tác viên của người La Mã, và có thể ông là một kẻ lừa đảo, áp bức trong nghề thu thuế của mình. Vì những “tiền hoa hồng” mà ông đã nhận; ông có thể như một người luôn gây áp lực buộc người nghèo phải tăng thuế; và như thế, cuối cùng trước mắt dân mình, ông giống như một tội nhân công khai!
Những người được cho là có uy tín, những người được kể như hoàn hảo có khi lại không thể đối mặt với sự thật là Chúa Giêsu không hề nghĩ đến việc yêu cầu họ đi theo Người hoặc thậm chí mời họ ngồi vào bàn ăn của Người.
Nhưng, bằng cách chọn Lêvi, Chúa Giêsu Kitô nói với chúng ta rằng Người thích tụ họp quanh mình những hạng người này để truyền bá Vương quốc của Người; Người đã chọn những người bệnh tật, những người tội lỗi, những người không dám tin mình là người công chính: “Thiên Chúa đã chọn những kẻ yếu đuối ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ mạnh” (1 Cor 1:27). Điều mà vị bác sĩ cần, là những người hiểu được rằng trên tất cả, người khác cũng đang rất cần.
Bài đọc thêm: Người phục vụ thầm lặng
Do đó, chúng ta phải đẩy lui khỏi mình ý nghĩ cho rằng Chúa muốn chúng ta phải là người hoàn hảo thì mới có thể phục vụ Người. Sự hoàn hảo để phục vụ này, Người chỉ chuẩn bị cho Mẹ Maria, Mẹ rất thánh của Người và cũng là Mẹ của chúng ta . Còn đối với tất cả chúng ta, những người phục tùng ơn cứu độ của Thiên Chúa và là những người đóng vai trò chính trong Mùa Chay, thì Thiên Chúa muốn tất cả chỉ cần có một trái tim thống hối và khiêm nhường là đủ. Hơn nữa, chúng ta hãy có sự suy nghĩ như Thánh Augustinô : “Chúa tạo ra chúng ta yếu đuối là để Người ban cho cho chúng ta sức mạnh của chính Người”. Đây là loại người mà theo tác giả Thánh Vịnh thì Thiên Chúa luôn quý mến và không hề có sự khinh thường họ bao giờ!
Cha Joan Carles MONTSERRAT Pulido
(Cerdanyola del Vallès, Barcelona, Tây Ban Nha)