Hôm nay, “chính là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy hân hoan vui mừng trong ngày ấy!”, chúng ta sẽ hát như thế suốt mùa Phục Sinh. Lời ca của Thánh vịnh 117 này chan chứa niềm vui trong cử hành đức tin Kitô giáo. Chúa Cha đã cho Con của Ngài – Đức Giêsu Kitô – sống lại từ cõi chết, Người Con Yêu Dấu, Đấng mà Ngài hết lòng yêu thương, bởi vì Người đã yêu thương cho đến mức hiến dâng mạng sống vì mọi người.
Chúng ta cũng hãy hân hoan trong niềm vui Phục Sinh này. Chúa Kitô đã phục sinh: Chúng ta hãy mừng Lễ Phục sinh với niềm vui và tình yêu. Hôm nay, Chúa Giêsu Kitô đã chiến thắng sự chết, tội lỗi, nỗi buồn… và Người đã mở ra cho chúng ta cánh cửa của một cuộc sống mới, cuộc sống đích thực, cuộc sống mà Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta bằng ân sủng thuần khiết. Đừng để ai phải buồn! Chúa Kitô là Sự Bình An và là Con Đường của chúng ta mãi mãi. Hôm nay, Người “mặc khải trọn vẹn con người của Người cho con người và cho con người biết ơn gọi cao cả của họ” (Công đồng Vatican II, Gaudium et Spes 22).
Bài đọc thêm: Gioan đã thấy và đã tin
Dấu chỉ lớn lao mà Tin Mừng hôm nay trao cho chúng ta chính là: ngôi mộ của Đức Giêsu trống không. Chúng ta không còn phải tìm Đấng Hằng Sống nơi những người chết, bởi vì Người đã sống lại. Các môn đệ – những người sau này sẽ thấy Người phục sinh, tức là nhận ra Người đang sống qua một cuộc gặp gỡ đầy niềm tin – đã nhận ra rằng ngôi mộ trống. Mộ trống và các lần hiện ra của Đức Kitô sẽ là những dấu chỉ lớn lao cho đức tin của các tín hữu. Tin Mừng thuật lại: “Khi ấy, người môn đệ kia, là người đã đến mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin” (Ga 20,8). Ông đã biết nắm bắt bằng đức tin rằng sự trống vắng này, cùng với khăn liệm và khăn che đầu được cuộn lại để riêng, chính là những dấu chỉ nhỏ bé về cuộc Vượt Qua của Thiên Chúa, về sự sống mới. Tình yêu luôn có thể nhận ra điều mà người khác không thấy; chỉ cần những dấu chỉ nhỏ là đủ. “Người môn đệ kia, người mà Đức Giêsu thương mến” (Ga 20,2), đã để cho mình được hướng dẫn bởi tình yêu mà anh đã nhận được từ Đức Kitô.
Bài đọc thêm: Gioan – Tông đồ của tình yêu
Cái “thấy và tin” của các môn đệ cũng phải trở thành của chính chúng ta. Chúng ta hãy được đổi mới trong đức tin Phục Sinh. Xin cho Đức Kitô thực sự là Chúa trong mọi khía cạnh đời sống chúng ta. Hãy để sự sống của Người làm cho chúng ta được sống động, và canh tân ân sủng của bí tích Rửa Tội. Chúng ta hãy trở nên những tông đồ và môn đệ của Người. Được tình yêu hướng dẫn, chúng ta hãy loan báo khắp nơi niềm vui khi tin vào Đức Giêsu Kitô. Hãy là những chứng nhân đầy vui mừng và hy vọng cho sự Phục Sinh của Người.
Đức Cha Joan Enric VIVES Sicily – Giám mục Urgell – (Lleida, Tây Ban Nha)