Icon Collap
...
Trang chủ / Họ về báo tin cho các môn đệ !

Họ về báo tin cho các môn đệ !

Hôm nay, niềm vui phục sinh khiến những người phụ nữ đến mộ trở thành những sứ giả can đảm của Chúa Kitô.  Họ “hết sức vui mừng” trong lòng vì lời loan báo của Thiên thần rằng Chúa của họ đã sống lại. Sau đó, họ rời khỏi ngôi mộ và “chạy đi” báo tin cho các môn đệ. Họ không thể tiếp tục thụ động và lòng họ sẽ tan vỡ nếu họ không thể kể cho tất cả các môn đệ về điều đó. Trong tâm hồn chúng ta  hôm nay cũng phải vang vọng lời của Thánh Phaolô: “ Vì tình yêu của Đức Kitô đã thôi thúc chúng tôi” (2 Cr 5:14).

Và Chúa Giêsu đã đón gặp những người phụ nữ ấy : Người đã làm như vậy với Maria Mađalêna và với Maria khác—đây là cách Chúa Kitô cảm ơn họ và ban thưởng cho lòng dũng cảm của họ khi đi tìm Người từ sớm—và Người cũng sẽ làm như vậy với mọi người nam và người nữ chúng ta .  Và còn hơn thế nữa, qua sự Nhập Thể, Chúa Kitô đã kết hợp chính mình với mỗi người chúng ta.

Họ về báo tin cho các môn đệ !

Bài đọc thêm: Sứ giả của Chúa Phục Sinh !

Phản ứng của những người phụ nữ này trước sự hiện diện của Chúa  đã thể hiện ở mức độ cao nhất thái độ sâu sắc nhất của con người trước Đấng là Đấng Tạo Hóa và Đấng Cứu Chuộc của chúng ta: đó là sự phục tùng hoàn toàn và sự tôn thờ. – “ họ ôm lấy chân Người, và bái lạy Người.” (Mt 28:9). – Thật là một bài học cho chúng ta! Chúng cho chúng ta biết thái độ của chúng ta phải có đối với Chúa Kitô Thánh Thể!

“Đừng sợ” (Mt 28:10), Chúa Giêsu nói với các phụ nữ thánh thiện. Sợ Chúa ư ? Không bao giờ. Vì Người là Tình yêu của tình yêu chúng ta! Chắc chắn là chúng ta sợ mất Người , bởi vì chúng ta biết điểm yếu của mình. Vì vậy, chúng ta ôm chặt chân của Người . Giống như các Tông đồ, kinh hãi trước cơn bão dữ dội, giống như các môn đệ trên đường Emmaus, chúng ta cầu xin Chúa: Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa, đừng bỏ rơi chúng con!

Bài đọc thêm: Sự hiện diện và tác động của Chúa !

Và Chúa đã sai các phụ nữ đến gặp các môn đệ để họ có thể gặp được Người. Đây là nhiệm vụ hằng ngày và sứ mệnh thiêng liêng của chúng ta kể từ khi chúng ta được chịu phép rửa tội là : chúng ta phải loan báo Chúa Kitô ở khắp mọi nơi, “để mọi người có thể tìm lại Chúa Kitô, để Chúa Kitô có thể bước đi trên con đường hiện hữu, cùng với mỗi người, với sức mạnh của chân lý về con người và thế giới, chứa đựng trong mầu nhiệm Nhập thể và Cứu chuộc, với sức mạnh của tình yêu tỏa ra từ mầu nhiệm đó” (Gioan Phaolô II).

Cha Joan COSTA Bou  –  (Barcelona, ​​​​Tây Ban Nha)

Bình luận