Icon Collap
...
Trang chủ / Lời ban sự sống đời đời !

Lời ban sự sống đời đời !

Hôm nay, chúng ta vừa nghe trong bài Tin Mừng bài giảng của Chúa Giêsu về Bánh Hằng Sống — chính Người sẽ hiến thân để trở nên của ăn nuôi dưỡng linh hồn và đời sống Kitô hữu của chúng ta. Và như thường xảy ra, chúng ta thấy có hai phản ứng rất khác nhau, thậm chí trái ngược nhau, nơi những người đang lắng nghe Người.

Đối với một số người, lời giảng của Chúa quá khó hiểu, không thể chấp nhận được đối với não trạng khép kín trước Lời cứu độ và ban sự sống của Thiên Chúa. Thánh Gioan ghi lại — có phần buồn bã — rằng: “Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa” (Ga 6,66).

Bài đọc thêm: Kẻ khiến tôi biến dạng – phần II

Thánh sử cũng cho chúng ta một manh mối để hiểu thái độ của những người ấy: họ không tin, và không sẵn lòng đón nhận giáo huấn của Chúa Giêsu — một giáo huấn mà họ thường không thể hiểu nổi.

Ngược lại, chúng ta thấy phản ứng của các Tông đồ, tiêu biểu là thánh Phêrô: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.” (Ga 6,68-69). Nhóm Mười Hai không phải là những người thông minh hơn người khác, không tốt lành hơn, cũng chẳng hiểu biết Kinh Thánh hơn; nhưng chắc chắn họ đơn sơ hơn, tin tưởng hơn, cởi mở hơn và ngoan ngoãn hơn với Thánh Thần.

Lời ban sự sống đời đời !

Thỉnh thoảng trong các sách Tin Mừng, chúng ta thấy các ông sai lầm, không hiểu nổi lời Chúa Giêsu, tranh cãi xem ai là người lớn nhất, thậm chí còn sửa lưng Thầy mình khi Người loan báo cuộc Thương Khó; nhưng chúng ta luôn thấy các ông ở bên Người, trung thành. Bí quyết của các ông là: các ông thực sự yêu mến Người.

Bài đọc thêm: Ăn thịt – uống máu Con Người 

Thánh Augustinô đã diễn tả điều này như sau: “Không phải là cách sống tốt lành để lại dấu ấn trong tâm hồn, nhưng là những tình yêu tốt lành (…). Đây chính là tình yêu đích thực: vâng lời và tin tưởng nơi người mình yêu.

Dưới ánh sáng của bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta có thể tự hỏi: Tôi đặt tình yêu của mình ở đâu? Đức tin và sự vâng phục của tôi đối với Chúa và những điều Giáo Hội dạy là như thế nào? Tôi đang sống những điều thuộc về Thiên Chúa với sự ngoan ngoãn, đơn sơ và tín thác ra sao?

Cha Jordi PASCUAL Bancells (Salt, Girona, Tây Ban Nha)

Bình luận