Icon Collap
...
Trang chủ / Thánh Tâm Chúa Giê-su

Thánh Tâm Chúa Giê-su

Hôm nay, chúng ta cử hành trọng thể lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Từ lâu, con người đã gắn trái tim với điều tốt đẹp nhất hoặc tệ hại nhất nơi con người. Đức Kitô cho chúng ta thấy trái tim của Người, với những vết sẹo do tội lỗi chúng ta gây ra, như là biểu tượng tình yêu của Người dành cho nhân loại. Chính từ trái tim ấy, lịch sử của quá khứ, hiện tại và tương lai được sống lại và đổi mới. Từ đó, chúng ta chiêm ngắm và có thể hiểu được niềm vui của Đấng đã tìm lại được điều mình đánh mất.

Mời xem thêm: Chữa trị bệnh vô cảm – Lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su

Thánh Tâm Chúa Giê-su

“Anh em hãy vui mừng với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên của tôi, con chiên bị mất!”(Lc 15,6). Khi nghe những lời này, chúng ta thường có khuynh hướng tưởng tượng mình thuộc về nhóm chín mươi chín người công chính và “từ xa” quan sát cách Chúa Giêsu trao ban ơn cứu chuộc cho những người mà chúng ta quen biết – những người mà, theo chúng ta, còn tệ hơn chính mình… Nhưng không phải vậy! Niềm vui của Chúa Giêsu có một cái tên và một khuôn mặt. Là khuôn mặt của tôi, của bạn, của người kia… Tất cả chúng ta đều là “con chiên bị lạc” vì tội lỗi của mình. Vậy thì…, đừng đổ thêm dầu vào lửa của sự kiêu căng nơi chúng ta, khi tưởng rằng mình đã được hoán cải rồi!

Ngày nay, khái niệm tội lỗi bị tương đối hóa hoặc bị phủ nhận. Bí tích Giao hòa bị một số người xem là khắc nghiệt, buồn bã và lỗi thời. Thế nhưng, Chúa lại nói với chúng ta về niềm vui – và không chỉ nói trong mối liên hệ với bí tích Giao hòa, mà đó là một thực tại hiện diện trong toàn bộ Tin Mừng. Ông Dakêu mời Chúa Giêsu vào nhà để dùng bữa mừng sau khi được tha thứ (x. Lc 15,11-32), và Người Mục Tử nhân lành thì vui mừng vì đã tìm thấy người đã lạc xa khỏi đường lối của mình.

Mời xem thêm: Hãy đến nghỉ ngơi trong Chúa

Thánh Josemaría từng nói rằng: “Một con người có giá trị theo giá trị trái tim của mình.” Chúng ta hãy chiêm niệm, từ Tin Mừng theo thánh Luca, xem thử giá – được ghi trên “nhãn” trái tim ta – có tương xứng với giá cứu chuộc mà Thánh Tâm Chúa Giêsu đã trả cho từng người trong chúng ta hay không.

Cha Pedro IGLESIAS Martínez (Ripollet, Barcelona, Tây Ban Nha)

Bình luận