Icon Collap
...
Trang chủ / Ngôn sứ nơi quê hương !

Ngôn sứ nơi quê hương !

Hôm nay, cũng như xưa, chúng ta vẫn thấy thật khó khăn để nói về Thiên Chúa với những người đã biết mình từ thuở nhỏ. Trường hợp của Chúa Giêsu, thánh Gioan Kim Khẩu đã nói: “Dân làng Nagiarét thán phục Ngài, nhưng sự thán phục ấy, thay vì dẫn họ đến đức tin, lại khiến họ ghen tị; như thể họ thầm nghĩ: ‘Tại sao là ông ấy, mà không phải là tôi?’”.

Chúa Giêsu biết rõ những người không lắng nghe Người mà còn vấp phạm vì lời của Người. Họ là bà con, bạn bè, hàng xóm — những người rất thân thương với Người — nhưng chính họ lại là những người mà Người không thể truyền đạt được Sứ điệp Cứu độ.

Ngôn sứ nơi quê hương !

Bài đọc thêm: Ngôn sứ và người thân quen !

Còn chúng ta — không làm được phép lạ và không thánh thiện như Chúa Giêsu — chắc chắn ít khi bị người khác ghen tị (dù đôi khi cũng có thể xảy ra khi ta thực sự cố gắng sống đạo). Nhưng dù sao đi nữa, cũng như Chúa Giêsu, chúng ta cũng thường gặp phải chuyện người thân và người mà ta quý mến lại không muốn nghe mình. Trong những trường hợp đó, ta nên nhớ: những ai gần gũi với mình lâu ngày thường thấy rõ những khuyết điểm của ta hơn là các nhân đức, và họ có thể nghĩ: “Anh — người từng làm (hay đang làm) điều đó — thì có gì để dạy tôi?”

 Rao giảng hay nói về Thiên Chúa với người thân và những người quanh mình là điều khó nhưng cần thiết. Cũng cần lưu ý: Khi Chúa Giêsu trở về quê nhà, danh tiếng về lời giảng dạy và các phép lạ của Người đã vang xa. Có lẽ chúng ta cũng nên xây dựng trước một chút “uy tín thánh thiện” nơi những người bên ngoài (và cả trong nhà) trước khi nói Lời Chúa với những người thân yêu.

Bài đọc thêm: Cầu nguyện trong khiêm hạ !

Thánh Gioan Kim Khẩu còn thêm một nhận xét rất hay: “Tôi nài xin bạn, hãy nhìn xem sự hiền lành của Thầy Chí Thánh: Người không trừng phạt họ vì họ không nghe, nhưng trái lại, Người dịu dàng nói: ‘Ngôn sứ chỉ bị khinh khi nơi quê hương và gia đình mình’ (Mt 13,57)”. Hiển nhiên là Chúa Giêsu rời nơi đó với lòng buồn bã, nhưng Người vẫn tiếp tục cầu nguyện để sứ điệp cứu độ của mình có thể đến được với những người đồng hương.

Còn chúng ta — dù không phải tha thứ hay bào chữa cho ai cảchúng ta cũng phải cầu nguyện để lời của Chúa Giêsu chạm đến trái tim những người thân yêu của mình, dù hiện tại họ không muốn nghe chúng ta nói.

Cha  Jordi  POU  Sabater
(Sant Jordi Desvalls, Girona, Tây Ban Nha)

 

Bình luận