Hôm nay, phụng vụ mời gọi chúng ta chiêm ngắm một bất công: cái chết của Gioan Tẩy Giả, đồng thời cũng mời gọi chúng ta tìm thấy trong Lời Chúa nhu cầu cấp thiết phải làm chứng cách rõ ràng và cụ thể cho đức tin của mình, để loan báo niềm hy vọng cho thế giới.
Tôi mời bạn cùng tập trung suy niệm vào nhân vật Hêrôđê. Thật ra, đối với chúng ta, ông là một chứng nhân tồi, nhưng chính ông lại giúp chúng ta làm nổi bật một vài điểm quan trọng trong sứ mạng làm chứng đức tin của mình giữa đời.
Bài đọc thêm: Ngôn sứ nơi quê hương !
“Hêrôđê, tiểu vương xứ Galilê, nghe danh tiếng Đức Giêsu” (Mt 14,1). Câu nói này thoạt nhìn có vẻ là một phản ứng tốt, nhưng thực ra không xuất phát từ sự chân thành. Đây là một thực tế mà chúng ta có thể gặp thấy nơi một số người hôm nay, và thậm chí có thể cả nơi chính bản thân mình. Nhiều người đã từng nghe nói về Chúa Giêsu, nhưng vấn đề là: Người thực sự là ai đối với họ? Và họ (hay chính chúng ta) có gắn bó cách cá nhân với Người không?
Trước hết, điều cần thiết là phải đưa ra một câu trả lời đúng đắn. Câu trả lời của Hêrôđê thì khá mơ hồ: “Đó là Gioan Tẩy Giả, ông đã từ cõi chết sống lại” (Mt 14,2). Rõ ràng chúng ta ước gì ông đã trả lời như Phêrô, khi Chúa Giêsu hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”. Ông Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,15–16). Câu tuyên xưng này không để lại chút nghi ngờ nào, không phát xuất từ sợ hãi hay dửng dưng, nhưng mở ra một lối sống làm chứng cho niềm hy vọng được neo vào Tin Mừng.
Thánh Gioan Phaolô II đã diễn tả điều ấy trong Tông huấn Ecclesia in Europa như sau:
“Cùng với toàn thể Hội Thánh, tôi mời gọi anh chị em trong đức tin hãy luôn biết rộng mở lòng mình, đầy tin tưởng, mà đến với Đức Kitô và để Người canh tân cuộc đời mình. Với sức mạnh của bình an và tình yêu, hãy loan báo cho mọi người thiện chí biết rằng: ai gặp được Đức Kitô là gặp được sự thật, khám phá được sự sống, và tìm thấy con đường đưa tới đó”.
Bài đọc thêm:Cái làm khổ tôi !
Chúng ta hãy cầu nguyện, để hôm nay — ngày thứ Bảy — Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của niềm hy vọng, giúp chúng ta thực sự nhận ra Chúa Giêsu là ai, và biết làm chứng tốt lành về Người cho anh chị em xung quanh.
Cha Joan Pere PULIDO Gutiérrez
(Sant Feliu de Llobregat, Tây Ban Nha)