Icon Collap
...
Trang chủ / Sức mạnh của lòng tin !

Sức mạnh của lòng tin !

Hôm nay, một lần nữa, Đức Giêsu cho chúng ta hiểu rằng những phép lạ của Người tùy thuộc vào mức độ đức tin của chúng ta: “Thầy bảo thật anh em : nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này : ‘Rời khỏi đây, qua bên kia !’ nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được.” (Mt 17,20). Quả thật, như thánh Giêrônimô và thánh Âutinh nhận định, trong hành trình nên thánh của chúng ta — điều vốn vượt quá khả năng của con người — đã diễn ra những “cuộc dời núi”. Tuy nhiên, phép lạ vẫn có đó, và nếu chúng ta không thấy được nhiều hơn, thì là vì lòng tin yếu kém đã ngăn cản chúng ta.

Sức mạnh của lòng tin !

Bài đọc thêm: Sức mạnh của lòng tin !

Trước một tình huống khó hiểu và gây hoang mang, con người có những phản ứng khác nhau. Vào thời xưa, bệnh động kinh thường bị coi là một căn bệnh nan y, và người ta tin rằng những ai mắc bệnh này là do bị quỷ ám.

Người cha của đứa trẻ trong Tin Mừng hôm nay đã bày tỏ tình yêu của mình qua việc tìm kiếm một sự chữa lành trọn vẹn cho con mình, và ông đã chạy đến với Đức Giêsu. Hành động của ông là một biểu hiện đức tin đích thực. Ông quỳ xuống trước mặt Chúa Giêsu, tha thiết nài xin với xác tín nội tâm rằng lời cầu xin của ông sẽ được nhận lời. Cách ông trình bày lời khẩn nguyện vừa cho thấy ông chấp nhận tình trạng hiện tại của mình, vừa thể hiện niềm tin vào lòng thương xót của Đấng có thể chạnh lòng trước nỗi khổ của người khác.

Bài đọc thêm: Những chứng nhân đức tin !

Người cha này cũng chỉ rõ rằng các môn đệ đã không thể trừ được quỷ. Đức Giêsu nhân dịp đó chỉ ra lòng tin yếu kém của các môn đệ. Theo Đức Giêsu, làm môn đệ Người, tham gia vào sứ mạng của Người, đòi hỏi một đức tin sâu xa và bén rễ vững chắc, đủ để kiên trì vượt qua những trái ý, những trở ngại, những khó khăn và những điều không ai hiểu được. Một đức tin hành động, bởi vì nó đã bám sâu chắc chắn vào lòng người. Trong nhiều đoạn khác của Tin Mừng, chính Đức Giêsu cũng than phiền về sự thiếu lòng tin nơi các môn đệ. Câu nói «chẳng có gì mà anh em không làm được» (Mt 17,20) diễn tả mạnh mẽ tầm quan trọng của đức tin nơi những người muốn bước theo Đức Giêsu.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta suy xét về chất lượng đức tin của mình, cũng như cách chúng ta làm cho đức tin ấy lớn lên. Đồng thời, Lời Chúa cũng nhắc chúng ta nhớ đến thái độ của người cha trong Tin Mừng — một con người đã đến với Đức Giêsu và tha thiết khẩn cầu với tất cả tình yêu của con tim làm cha.

Cha  Fidel CATALÁN  Catalán  –  (Terrassa, Barcelona, Tây Ban Nha)

Bình luận