Hôm nay, khi hỏi: “Con phải tha đến mấy lần?”(Mt 18,21), ta có thể đang muốn nói rằng : Những người con yêu thương biết bao, con lại thấy họ cũng có những thói quen, những kiểu cách khiến con khó chịu, phiền lòng; nhiều khi họ chẳng buồn nói chuyện với con… Hết ngày này qua ngày khác … như thế, Lạy Chúa, con phải chịu đựng họ đến bao giờ đây?
Chúa Giêsu trả lời bằng một bài học về lòng kiên nhẫn. Trong dụ ngôn, cả hai người đầy tớ đều van xin như nhau: “ Xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết.” (Mt 18,26.29). Trong khi người đầy tớ xấu – vì thiếu kiềm chế – lại bóp cổ bạn mình chỉ vì một món nợ nhỏ, và hành vi ấy khiến anh ta suy sụp cả về đạo đức lẫn tài chính; thì lòng kiên nhẫn của nhà vua không chỉ cứu người mắc nợ, mà còn cứu cả gia đình và tài sản của anh ta, đồng thời làm cho nhà vua trở nên cao thượng hơn và tạo được niềm tin nơi triều thần.
Lời phản ứng của nhà vua trong dụ ngôn của Chúa Giêsu làm ta nhớ đến câu Thánh vịnh:
“Chính nơi Chúa có sự thứ tha, để người ta kính sợ Chúa” (Tv 130,4).
Bài đọc thêm: Cái làm khổ tôi – phần II.
Bài đọc thêm: Đừng đùa với tử thần.
Chắc chắn, chúng ta phải chống lại sự bất công, và nếu cần thì phải hành động mạnh mẽ (chấp nhận điều ác mà không làm gì chỉ cho thấy sự thờ ơ và thiếu can đảm). Nhưng sự phẫn nộ chỉ lành mạnh khi không pha trộn ích kỷ hay giận dữ, mà chỉ xuất phát từ một khao khát ngay chính muốn bảo vệ sự thật.
Lòng kiên nhẫn đích thực là lòng giúp ta chấp nhận những nghịch cảnh, sự yếu đuối, những điều phiền toái, những lỗi lầm không đúng lúc của người khác, của sự việc, hay hoàn cảnh… với lòng thương xót.
Kiên nhẫn là làm chủ chính mình. Người dễ tự ái hay nóng nảy thì không thể kiên nhẫn, vì họ không biết suy xét và không làm chủ được bản thân.
Kiên nhẫn là một nhân đức Kitô giáo, vì nó là một phần của sứ điệp Nước Trời, và nó được rèn luyện trong kinh nghiệm rằng mọi người chúng ta đều có những sai lỗi. Thánh Phaolô dạy chúng ta: “Hãy chịu đựng lẫn nhau” (x. Cl 3,12–13); còn thánh Phêrô thì nhắc: “Lòng kiên nhẫn của Chúa là cơ hội để anh em được cứu độ” (x. 2 Pr 3,15).
Vậy thì, hãy nhớ, biết bao lần lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta trong tòa giải tội! Bảy lần chăng? Hay bảy mươi lần bảy? Có lẽ là còn hơn thế nữa!
Cha Joan BLADÉ Piñol – (Barcelona, Tây Ban Nha)