Icon Collap
...
Trang chủ / Hãy làm sinh lợi cho Chúa !

Hãy làm sinh lợi cho Chúa !

Hôm nay, chúng ta chiêm ngắm dụ ngôn về nén bạc. Chúng ta nhận thấy có một sự thay đổi trong cách thức Chúa Giêsu loan báo: việc loan báo Nước Trời không còn chỉ giới hạn ở việc chỉ cho thấy nó đang đến gần nữa, nhưng là kể lại những điều nó bao hàm qua các hình ảnh: đây là giờ của các dụ ngôn!

Một người chủ giàu có quyết định lên đường đi xa, và giao toàn bộ gia sản cho các đầy tớ. Thật ra, ông có thể chia đều cho tất cả, nhưng ông đã không làm vậy. Ông trao cho mỗi người tùy theo khả năng: năm, hai và một nén bạc. Với số tiền ấy, mỗi người có thể khởi đầu một việc buôn bán. Hai người đầu tiên đã bắt tay ngay vào việc sử dụng số tiền được giao, còn người thứ ba, vì sợ hãi hay vì lười biếng, đã chọn giữ kỹ mà không hề đầu tư gì: anh đã tự giam mình trong sự an phận nghèo nàn của mình.

Bài đọc thêm: Cái làm khổ tôi phần II

Chủ trở về và đòi các đầy tớ tính sổ (x. Mt 25,19). Ông khen thưởng lòng can đảm của hai người đã làm lợi gấp đôi số bạc được giao. Nhưng thái độ của ông đối với người đầy tớ “thận trọng” thì hoàn toàn khác hẳn.

Hãy làm sinh lợi cho Chúa !

Hai ngàn năm sau, sứ điệp của dụ ngôn này vẫn còn nguyên giá trị. Các nền dân chủ hiện đại đang tiến dần đến sự tách biệt giữa Giáo hội và Nhà nước. Điều này không hẳn là xấu, trái lại, có khi còn tốt. Tuy nhiên, trong não trạng toàn cầu và tiến trình này, vẫn tiềm ẩn một hệ quả phụ nguy hiểm đối với Kitô hữu: đó là chúng ta trở thành hình ảnh sống động của người đầy tớ thứ ba, người đã bị ông chủ (hình ảnh Kinh Thánh về Chúa Cha) nghiêm khắc khiển trách. Không phải vì ác ý, nhưng vì an phận hoặc vì sợ hãi, chúng ta có nguy cơ giấu kín và thu hẹp niềm tin Kitô giáo của mình chỉ trong phạm vi gia đình và bạn bè thân thiết. Ta không thể chỉ bằng lòng với việc đọc và chiêm ngắm Tin Mừng một cách thụ động và vô ích. Chúng ta phải can đảm, chấp nhận mạo hiểm, để sống trọn vẹn ơn gọi Kitô hữu giữa môi trường xã hội và nghề nghiệp, bằng lời nói và chứng tá sống động về Đức Kitô.

Bài đọc thêm: Chém đầu Gioan tẩy giả !

Thánh Augustinô nói: “Chúng tôi, những người rao giảng Lời Chúa cho muôn dân, không xa lạ gì với thân phận con người và sự suy tư dựa trên đức tin, đến mức không còn thấy những hiểm nguy đang rình rập. Nhưng điều an ủi chúng tôi là biết rằng: nơi nào có hiểm nguy vì sứ vụ, thì ở đó chúng tôi cũng có sự trợ giúp của lời cầu nguyện của anh chị em.”

Cha  Albert SOLS Lúcia  –  (Barcelona, Tây Ban Nha)

Bình luận