Icon Collap
...
Trang chủ / Nỗ lực sống khiêm hạ !

Nỗ lực sống khiêm hạ !

Hôm nay, Chúa Giêsu dạy cho chúng ta một bài học lớn: đừng tìm kiếm chỗ nhất. Ngài nói:  “Khi anh được mời đi dự tiệc cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất» (Lc 14,8). Chúa Giêsu biết rõ rằng chúng ta thường thích được đặt ở vị trí đầu: trong các buổi lễ công cộng, trong những cuộc gặp gỡ bạn bè, ở trong gia đình, nơi bàn ăn… Ngài biết rất rõ xu hướng của chúng ta là tự đề cao mình vì tính kiêu căng. Còn tệ hơn nữa, đó là lòng tự mãn được che giấu vụng về. Hãy cảnh giác với những vinh dự! Bởi vì, như Thánh Lêô Cả nói: “Trái tim bám rễ ở nơi nào nó tìm thấy sự khoái lạc”.

Thật vậy, ai dám chắc rằng sẽ không có những người khác xứng đáng hơn, hoặc có nhân cách cao trọng hơn chúng ta? Đây không chỉ là một việc ngẫu nhiên, mà là một thái độ ăn sâu khiến ta nghĩ mình thông minh hơn, quan trọng hơn, có công trạng nhiều hơn hoặc sáng suốt hơn người khác. Tham vọng ấy xuất phát từ một cái nhìn chật hẹp về chính mình và về mọi sự chung quanh.

Bài đọc thêm: Hãy tự hạ mình xuống !

no-luc-song-khiem-ha.

Thực ra, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống sự thống hối trọn hảo, nghĩa là không tự xét đoán mình cũng không xét đoán người khác, và ý thức về sự nhỏ bé của bản thân trong bức tranh bao la của vũ trụ và của sự sống.

Vì thế, Chúa dạy chúng ta, để thận trọng, hãy chọn chỗ cuối. Bởi vì nếu chúng ta chưa biết rõ sự thật sâu xa của người khác, thì ít ra chúng ta cũng biết rõ sự bé nhỏ của mình trong khung cảnh vĩ đại của vũ trụ. Do đó, đặt mình ở hàng cuối là cách an toàn nhất. Kẻo kẻ khác, hoặc chính Chúa — Đấng thấu suốt tất cả — sẽ bảo ta: “Xin nhường chỗ cho người này, và rồi ngươi sẽ phải xấu hổ lui xuống ngồi chỗ cuối” (Lc 14,9).

Bài đọc thêm: Anh em đừng xét đoán !

Theo cùng hướng suy nghĩ ấy, Thầy Chí Thánh mời gọi chúng ta khiêm tốn đặt mình vào hàng ngũ của những người được Thiên Chúa ưu ái: những người nghèo, những kẻ tàn tật, mù lòa, què quặt. Hãy hạ mình xuống ngang tầm với họ, để rồi thấy mình ở giữa những người được Thiên Chúa yêu thương với một tình yêu trìu mến đặc biệt; đồng thời cũng vượt thắng mọi nỗi coi khinh và xấu hổ khi phải chia sẻ bàn ăn và tình bạn với họ.

Cha Enric PRAT Jordana  –  (Sort, Lleida, Tây Ban Nha)

Bình luận