Icon Collap
...
Trang chủ / Chúa Giê-su chữa lành !

Chúa Giê-su chữa lành !

Hôm nay, chúng ta nhìn thấy một sự tương phản: những người tìm kiếm Chúa Giêsu và chính Chúa Giêsu, Đấng chữa lành mọi “bệnh tật” (bắt đầu từ bà nhạc gia của Simôn Phêrô) đồng thời: “Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người, và la lên rằng : “Ông là Con Thiên Chúa !”(Lc 4,41). Nghĩa là: sự thiện và bình an ở một phía; và sự dữ cùng sự tuyệt vọng ở phía kia.

Bài đọc thêm: Một sự giải thoát khó tin !

Đây không phải là lần đầu tiên ma quỷ được trình bày như đang “xuất ra”, nghĩa là chạy trốn sự hiện diện của Thiên Chúa, giữa những tiếng kêu la và gào thét. Chúng ta cũng hãy nhớ đến người bị quỷ ám ở vùng Ghêrasa (x. Lc 8,26-39). Thật đáng ngạc nhiên khi chính ma quỷ nhận ra Chúa Giêsu, và như trong trường hợp của người bị quỷ ám ở vùng Ghêrasa, chính nó đến gặp Người (tất nhiên, với sự giận dữ và điên cuồng, vì sự hiện diện của Thiên Chúa làm xáo trộn sự yên ổn khốn nạn của nó).

Chua-Giesu-chua-lanh

Biết bao lần chúng ta đã nghĩ rằng cuộc gặp gỡ của mình với Chúa Giêsu là một sự phiền toái! Chúng ta cảm thấy phiền khi phải đi lễ ngày Chúa Nhật, chúng ta lo lắng vì đã lâu không cầu nguyện, chúng ta hổ thẹn về những lỗi lầm của mình, thay vì đến với Thầy thuốc của linh hồn và đơn giản chỉ xin Người tha thứ… Chúng ta hãy suy nghĩ xem có phải chính Chúa là Đấng luôn phải đến gặp chúng ta, vì chúng ta cứ “làm giá” để Người phải chờ, trong khi ta cố thủ trong cái “góc nhỏ” của mình và không muốn bước ra gặp Đấng là Mục Tử của đời ta! Điều này đơn giản gọi là: sự nguội lạnh.

Bài đọc thêm: Thần Dược Chữa Lành Trái Tim

Có một chẩn đoán cho tình trạng ấy: sự mất sức sống; không có mạch đập trong linh hồn, lo âu, tò mò vô trật tự, hoạt động quá mức, lười biếng trong đời sống thiêng liêng liên quan đến những vấn đề đức tin, hèn nhát; ưa thích cô độc… Nhưng cũng có một liều thuốc: ngừng nhìn vào chính mình và xắn tay áo lên. Cam kết dành mỗi ngày một chút thời gian cho Chúa Giêsu (đây là điều gọi là cầu nguyện nguyện gẫm). Chính Chúa Giêsu cũng đã làm, bởi vì «khi trời sáng, Người ra đi và đến một nơi hoang vắng» (Lc 4,42). Cam kết thắng vượt tính ích kỷ của bản thân trong một việc nhỏ mỗi ngày vì lợi ích của người khác (điều này gọi là yêu thương). Thực hiện “cam kết nhỏ-mà-lớn” là sống mỗi ngày trong sự nhất quán với đời sống Kitô hữu của mình.

Cha  Antoni CAROL Hostench (Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Tây Ban Nha)

 

Bình luận