Hôm nay, thông điệp Tin Mừng chỉ cho chúng ta con đường dẫn đến sự sống: “Ngươi hãy yêu mến Chúa, Thiên Chúa ngươi, hết lòng ngươi, (…) và yêu người thân cận như chính mình” (Lc 10,27). Và bởi vì Thiên Chúa đã yêu chúng ta trước, Ngài dẫn chúng ta đến sự hiệp nhất với Ngài. Thánh Têrêsa Calcutta nói: “Chúng ta cần có sự hiệp thông thân mật với Thiên Chúa trong đời sống hằng ngày. Và làm sao đạt được điều đó? Qua cầu nguyện”. Khi được hiệp nhất với Thiên Chúa, chúng ta bắt đầu nhận ra rằng với Ngài, mọi sự đều có thể, kể cả yêu thương người thân cận.
Bài đọc thêm: Từ bỏ để được sống đời đời !
Có người đã nói rằng Kitô hữu bước vào nhà thờ để yêu mến Thiên Chúa và bước ra để yêu người thân cận. Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô nhấn mạnh rằng chương trình của người Kitô hữu — chương trình của người Samaritanô nhân hậu, chương trình của Đức Giêsu — là “một trái tim biết nhìn”. Nhìn và dừng lại! Trong dụ ngôn, hai người thấy kẻ túng thiếu nhưng không dừng lại. Đó là lý do Chúa Giêsu trách các người Pha-ri-si: “Các ngươi có mắt mà không thấy” (Mc 8,18). Ngược lại, người Samaritanô thấy và dừng lại, Người thương xót và cứu sống cả kẻ túng thiếu lẫn chính mình.
Khi kiến trúc sư nổi tiếng người Catalan Antoine Gaudi bị xe điện va phải, những người đi ngang qua không dừng lại để giúp ông cụ bị thương. Ông không mang theo giấy tờ nào và nhìn bên ngoài giống một kẻ ăn xin. Nếu những người ấy biết người thân cận trước mắt mình là ai, họ chắc chắn đã xếp hàng để giúp.
Bài đọc thêm: Lời Thầy là sự sống đời đời !
Khi chúng ta làm điều thiện, hãy nghĩ rằng chúng ta làm cho người thân cận, nhưng cũng là cho chính Đức Kitô: “Thầy bảo thật anh em: tất cả những gì anh em đã làm cho một trong những người nhỏ bé này là làm cho chính Thầy” (Mt 25,40). Và người thân cận của tôi, theo lời Bênêđíctô XVI, là bất cứ ai cần tôi và tôi có thể giúp. Nếu mỗi người, khi thấy người thân cận đang túng thiếu, dừng lại và chăm sóc họ, dù chỉ một lần mỗi ngày hay mỗi tuần, thì khủng hoảng sẽ giảm bớt và thế giới sẽ tốt đẹp hơn. “Không có gì bằng việc lành giúp chúng ta trở nên giống Thiên Chúa” (Thánh Grêgôriô Nicê).
Cha Ivan LEVYTSKYY CSsR (Lviv, Ukraine)