Icon Collap
...
Trang chủ / Chỉ cần Thiên Chúa là đủ !

Chỉ cần Thiên Chúa là đủ !

Hôm nay, chúng ta mừng lễ thánh Tê-rê-sa thành A-vi-la. Bài Tin Mừng được công bố trong ngày lễ vị tiến sĩ Hội Thánh này mời gọi chúng ta sống đơn sơ như trẻ nhỏ, để phó thác mình trong tay Chúa Cha: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, Con ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu những điều này không cho những người khôn ngoan thông thái, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn.” (Mt 11,25)Chúa Giê-su đã từng nói về trẻ nhỏ:“Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng.” (Mt 19,14)

Mời đọc thêm: Cô bé 10 tuổi chính thức trở thành nhà truyền giáo khi đang hấp hối

Trở nên như trẻ nhỏ không có nghĩa là giữ một lối sống ấu trĩ về tâm lý. Trẻ nhỏ là người biết để cho cha mẹ dẫn dắt với lòng ngoan ngoãn. Trẻ nhỏ khám phá thế giới từng bước một, qua những điều cha mẹ chỉ dạy. Tất cả trẻ em đều tập đi bằng cách nắm lấy đôi tay yêu thương của cha mẹ.

Làm theo thánh ý Chúa Cha chính là điều chúng ta cầu xin mỗi lần đọc Kinh Lạy Cha, và đó cũng là đặc điểm căn bản của người biết trở nên như trẻ nhỏ.

Thánh Têrêsa Avila

Thánh Au-gus-ti-nô đã quả quyết với chúng ta: “Đấng đã chăm sóc con trước khi con hiện hữu, lại không lo lắng cho con kể từ lúc Ngài gọi con vào cuộc sống sao? Đấng tạo dựng con cũng chính là Đấng nâng đỡ con.”

Tất cả đều đặt nền tảng nơi sự quan phòng của Thiên Chúa.

Thiên Chúa – Cha chúng ta – không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Trái lại, chính chúng ta mới là những người phải phó thác trong tay Ngài. Bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta sống như thế: tín thác nơi Đấng luôn đồng hành với chúng ta.

Tin tưởng và khiêm nhường không phải là điều thời thượng trong xã hội ngày nay, nhưng chắc chắn đó là con đường duy nhất dẫn đến Thiên Chúa.

Mời đọc thêm: “Tôi là tôi” – một bí quyết hạnh phúc

Thánh Tê-rê-sa nói rõ ràng:
“Tôi đã thấy thật rõ rằng, nếu chúng ta muốn Đấng đầy uy nghi tỏ lộ cho chúng ta những mầu nhiệm lớn lao, thì chúng ta phải bước vào qua cánh cửa này [chiêm ngắm Chúa Giê-su]. Không ai có thể đi con đường nào khác (…). Con đường này phải được bước đi trong tự do, phó thác bản thân vào tay Thiên Chúa.”

Hôm nay, chúng ta hãy tự vấn:

  • Cuộc sống của chúng ta hiện tại ra sao?
  • Chúng ta có giữ thinh lặng để lắng nghe tiếng Chúa không?
  • Chúng ta có cầu nguyện trong tâm tình phó thác không?

Tuy nhiên, tin tưởng và khiêm nhường là những điều chúng ta cần phải học nơi Hội Thánh – người Mẹ của chúng ta!

Chúng ta có tin tưởng cách khiêm nhường nơi Hội Thánh, và có yêu mến Mẹ Hội Thánh không?

Cha Ferran JARABO Carbonell  –  (Agullana, Girona, Tây Ban Nha)

 

 

Bình luận