Hôm nay, khi đang trên đường tiến về Giê-ru-sa-lem, Chúa Giê-su dừng lại một lúc, và có người nhân cơ hội đó hỏi Ngài: “Lạy Chúa, phải chăng chỉ có ít người được cứu?” (Lc 13,23). Có lẽ khi lắng nghe Chúa Giê-su giảng dạy, người ấy cảm thấy hoang mang. Thật vậy, điều Chúa Giê-su dạy là điều tuyệt vời và hấp dẫn, nhưng những đòi hỏi kèm theo lại không dễ chịu chút nào đối với ông ta. Thế nhưng, nếu ông chọn sống Tin Mừng theo cách riêng của mình, với một “luân lý theo sở thích”, thì liệu ông còn có cơ may nào để được cứu rỗi hay không? Vì vậy, ông phải cẩn thận hỏi: “Lạy Chúa, phải chăng chỉ có ít người được cứu?”
Chúa Giê-su không chấp nhận cách đặt vấn đề đó. Ơn cứu độ là một chuyện quá hệ trọng để đem ra làm đối tượng cho những phép tính xác suất. Thiên Chúa “không muốn cho ai phải hư mất, nhưng muốn cho mọi người ăn năn sám hối” (2 Pr 3,9).
Chúa Giêsu trả lời: “Hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì, Thầy nói cho anh em biết, nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được. Một khi chủ nhà đã chỗi dậy và khóa cửa lại, mà anh em còn đứng bên ngoài gõ cửa mà rằng: ‘Thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi vào’, thì Ngài sẽ đáp: ‘Ta không biết các người từ đâu đến’” (Lc 13,24-25).
Bài đọc thêm: Con là kẻ tội lỗi!
Làm sao có thể là chiên trong đàn của Chủ Chiên nếu họ không theo Vị Mục Tử Nhân Lành, và không đón nhận giáo huấn của Giáo Hội?: “Hãy lui ra khỏi ta, hỡi tất cả những kẻ làm điều gian ác! Nơi đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng” (Lc 13,27-28).
Cả Chúa Giê-su lẫn Giáo Hội đều không sợ rằng hình ảnh của Thiên Chúa Cha sẽ bị tổn hại khi vén mở mầu nhiệm về hỏa ngục. Như sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo xác nhận:
“Những lời khẳng định của Thánh Kinh và giáo huấn của Giáo Hội về hoả ngục là một lời kêu gọi đến trách nhiệm mà con người phải có khi sử dụng tự do của mình, hướng đến định mệnh đời đời. Đồng thời, đó cũng là một lời mời gọi khẩn thiết phải hoán cải” (số 1036).
Bài đọc thêm: Cái làm khổ tôi!
Chúng ta hãy thôi “tự lừa dối mình” và ngừng các phép tính so đo. Hãy cố gắng bước qua cửa hẹp, dù phải bắt đầu lại bao nhiêu lần đi nữa, trong niềm tín thác vào lòng thương xót của Chúa.
Thánh Josemaría nhắc nhở chúng ta: “Mọi điều đang làm bạn lo lắng lúc này – có thể quan trọng hơn hoặc kém hơn. Nhưng điều hệ trọng tuyệt đối là: bạn phải hạnh phúc,và bạn phải cứu lấy linh hồn mình”.
Cha Lluís RAVENTÓS Artés – (Tarragona, Tây Ban Nha)