Icon Collap
...
Trang chủ / Con cái ánh sáng hay đời này !

Con cái ánh sáng hay đời này !

Hôm nay, Tin Mừng nêu lên một câu hỏi thoạt nghe có vẻ lạ lùng. Quả thật, thánh Luca viết:
Ông chủ khen tên quản lý bất lương đó đã hành động khôn khéo(Lc 16,8). Thực ra, Chúa Giê-su không dạy chúng ta phải hành xử bất công trong các mối tương quan, và càng không phải là bất trung với chính Thiên Chúa. Người không hề ca ngợi sự gian dối của người quản lý, nhưng dùng câu chuyện ấy để than phiền về một thực tế: con cái đời này thì khôn ngoan, nhanh nhạy khi lo toan chuyện đời; còn con cái sự sáng lại thiếu khéo léo và nhiệt tâm khi xây dựng Nước Trời: “Con cái đời này thì khôn khéo hơn con cái ánh sáng trong việc xử sự với người đồng loại” (Lc 16,8).

Mời đọc thêm: Về đi bố ơi!

Điều đó cho thấy – một lần nữa – rằng lòng người vẫn còn đầy những giới hạn và yếu đuối như xưa nay. Ngày nay, chúng ta vẫn thường nghe nói đến nạn chạy chọt, tham nhũng, làm giàu bất chính, giả mạo giấy tờ… chẳng khác gì thời Đức Giê-su.Thế nhưng, câu hỏi mà Lời Chúa đặt ra có hai mặt: Phải chăng chúng ta nghĩ rằng có thể lừa dối Thiên Chúa bằng dáng vẻ bề ngoài hoặc bằng một đời sống Ki-tô hữu hời hợt?

con-cai-doi-nay-khon-kheo-hon-con-cai-anh-sang

Và nếu nói đến sự khôn khéo, ta cũng nên nói đến lòng nhiệt thành: liệu chúng ta có thực sự tha thiết với Nước Trời và sự công chính của Thiên Chúa không? Là con cái ánh sáng, có phải chúng ta thường chỉ đáp lại bằng sự nửa vời và tầm thường? Chúa Giê-su đã nói: “Kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh cũng ở đó” (Mt 6,21). Vậy kho tàng của đời ta là gì? Chúng ta cần xét lại những khát vọng của mình để biết kho tàng ấy nằm ở đâu. Thánh Au-gus-ti-nô nói: “Ước muốn của con là tiếng nói không ngừng của con. Nếu con thôi khao khát, tiếng nói của con cũng im lặng; nếu con thôi yêu mến, lòng con cũng câm nín.”

Mời đọc thêm: Từ ca sĩ nhạc rock punk, vô thần đến đời sống tu trì

Có lẽ hôm nay, đứng trước mặt Chúa, mỗi người chúng ta phải tự hỏi: — Là con cái của ánh sáng, chúng ta có biết dùng “sự khôn ngoan” đích thực —nghĩa là lòng chân thành— trong mối tương quan với Thiên Chúa và với anh em mình không?

Đức Bê-nê-đic-tô XVI đã nói rất rõ : “Đời sống, thực chất, luôn là một chọn lựa: giữa trung thực và gian dối, giữa trung tín và phản bội, giữa thiện và ác. Cuối cùng, Chúa Giê-su mời gọi ta phải quyết định.”

 

Đức Cha Salvador CRISTAU Coll
(Giám mục giáo phận Terrassa, Barcelona – Tây Ban Nha)

 

 

Bình luận