Hôm nay, trong ngày lễ kính trọng thể của Hội Thánh trên toàn cầu, chúng ta được mời gọi nhớ rằng: tuy Thiên Chúa không thể bị giam giữ trong bất kỳ bức tường hay công trình nào của thế giới này, nhưng từ thuở xa xưa, con người đã cảm thấy nhu cầu cần có những không gian dành riêng để giúp gặp gỡ Thiên Chúa — cả trong đời sống cá nhân lẫn trong cộng đoàn.
Thuở ban đầu của Kitô giáo, những nơi gặp gỡ Thiên Chúa chính là những ngôi nhà tư, nơi các cộng đoàn tụ họp để cầu nguyện và cử hành việc “bẻ bánh”. Chính cộng đoàn quy tụ lại ấy — cũng như ngày nay — là đền thờ thánh thiêng của Thiên Chúa.
Theo dòng thời gian, các cộng đoàn tín hữu bắt đầu xây dựng những công trình dành cho các buổi cử hành phụng vụ, cho việc loan báo Lời Chúa và cho cầu nguyện chung. Và chính nhờ thế, trong Kitô giáo, khi thời kỳ bách hại chấm dứt và tự do tôn giáo được công nhận trong Đế quốc Rôma, các đại thánh đường (basilica) lần lượt xuất hiện — trong đó Thánh đường Gioan Latêranô chính là nhà thờ chính tòa của Rôma.
Bài đọc thêm: Không làm tôi hai chủ!

Thánh đường Gioan Latêranô là biểu tượng của sự hiệp nhất giữa tất cả các Giáo hội trên thế giới với Giáo hội Rôma. Vì lý do ấy, thánh đường này mang danh hiệu là “Giáo hội Mẹ và Đầu của mọi nhà thờ trên hoàn cầu.” Tầm quan trọng của thánh đường Gioan Latêranô thậm chí vượt hơn cả Thánh đường Phêrô ở Vatican, bởi lẽ Đền Thờ Thánh Phêrô thực ra không phải là một nhà thờ chính tòa, nhưng là một đền thánh được xây trên mộ Thánh Phêrô và hiện là nơi cư ngụ của Đức Giáo Hoàng, Đấng — với tư cách là Giám mục Rôma — có nhà thờ chính tòa tại thánh đường Latêranô.
Tuy nhiên, chúng ta không được quên rằng nơi gặp gỡ đích thực giữa con người và Thiên Chúa, Đền Thờ chân thật, chính là Chúa Giêsu Kitô. Chính vì thế, Người có toàn quyền thanh tẩy nhà Cha mình và tuyên bố những lời này “Hãy phá hủy Đền Thờ này đi, và trong ba ngày Ta sẽ dựng lại.” (Ga 2,19)
Bài đọc thêm: Thế giới đó trong tôi – phần I.
Nhờ hiến dâng mạng sống mình vì chúng ta, Đức Giêsu Kitô đã biến các tín hữu trở thành Đền Thờ của Thiên Chúa hằng sống. Do đó, sứ điệp Kitô giáo nhắc nhở chúng ta rằng mỗi con người đều là thánh thiêng, bởi vì Thiên Chúa ngự trong họ, và vì thế chúng ta không bao giờ được xúc phạm hay hạ thấp con người bằng cách biến họ thành phương tiện cho mục đích khác.
“Hôm nay, trong lễ Cung hiến Thánh đường Gioan Latêranô, chúng ta hãy nhớ rằng Chúa mong muốn cư ngụ trong mọi tâm hồn. Dẫu cho đôi khi chúng ta xa cách Người, chỉ cần ba ngày thôi, Thiên Chúa cũng đủ quyền năng để tái thiết lại đền thờ của Người trong chính nội tâm chúng ta.” (Đức Thánh Cha Phanxicô).
Và Thánh Augustinô cũng nhắc nhở chúng ta: “Khi chúng ta tưởng nhớ việc Cung hiến một ngôi đền thờ, hãy nhớ đến lời thánh Phaolô: ‘Mỗi người trong anh em là đền thờ của Chúa Thánh Thần.’ Ước chi chúng ta có thể gìn giữ linh hồn mình luôn xinh đẹp và tinh tuyền, như Thiên Chúa hằng vui thích khi nhìn thấy các đền thờ thánh của Người.”
Cha Joaquim MESEGUER García – (Rubí, Barcelona, Tây Ban Nha)