Icon Collap
...
Trang chủ / Chữa lành và tạ ơn !

Chữa lành và tạ ơn !

Hôm nay, Đức Giêsu đi ngang qua cuộc đời chúng ta để giúp ta sống cách thực tế hơn khung cảnh Tin Mừng được mô tả ở trên — qua hình ảnh của một người bị gạt ra bên lề, như biết bao người trong xã hội hiện nay — những người đang tìm đến các Kitô hữu để mong gặp được nơi họ lòng nhân hậu và tình yêu của Đức Giêsu. Thời bấy giờ, những người phong cùi thuộc hạng bị xã hội loại trừ. Quả thật, mười người phong đã chạy đến gặp Đức Giêsu ở ngoài cổng thành (x. Lc 17,12), vì họ không được phép vào thành, cũng không được đến gần người khác (“họ dừng lại đằng xa”).

Với một chút tưởng tượng, mỗi người chúng ta có thể nhìn thấy nơi họ hình ảnh của những người bị gạt ra bên lề trong xã hội hôm nay — những người mang đủ thứ “nhãn mác”: di dân, người nghiện, tội phạm, bệnh nhân AIDS, người nghèo… Đức Giêsu muốn phục hồi phẩm giá cho họ, chữa lành đau khổ của họ, giải quyết những khó khăn của họ. Và Ngài mời gọi chúng ta cộng tác — một cách nhưng không, vô vị lợi, hiệu quả — vì lòng mến.

Bài đọc thêm : Với ơn Chúa tôi đã có thể tha thứ cho cha tôi

Hơn nữa, bài học của Đức Giêsu càng trở nên cụ thể hơn cho từng người chúng ta. Chúng ta là những kẻ tội lỗi cần được tha thứ; chúng ta là những người nghèo đang trông đợi mọi sự nơi Ngài. Liệu chúng ta có biết thưa lên như những người phong: “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng con” (x. Lc 17,13) chăng? Chúng ta có biết chạy đến cùng Đức Giêsu trong lời cầu nguyện sâu thẳm và đầy tín thác không?

Chữa lành và tạ ơn !

Chúng ta có bắt chước người phong được chữa lành, người đã quay trở lại để nói lời tạ ơn không? Quả thật, chỉ có một người trong số họ “thấy mình được khỏi, liền quay lại, vừa đi vừa lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa” (Lc 17,15). Đức Giêsu than phiền về chín người kia: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu?” (Lc 17,17).

Thánh Âu-tinh đã bình luận về việc Tạ ơn Chúa: “‘Tạ ơn Chúa’: quả thật, không có điều gì người ta có thể nói cách ngắn gọn hơn, cũng không có việc nào hữu ích hơn những lời ấy.”

Thế nhưng, chúng ta đã biết tạ ơn Chúa Giêsu như thế nào vì ân ban sự sống — của chính chúng ta và của những người thân yêu; vì hồng ân đức tin; vì Bí tích Thánh Thể; vì ơn tha thứ tội lỗi…?

Bài đọc thêm : Ma quỷ theo quan điểm của Công Giáo

Thánh Gioan Phaolô II đã chỉ dẫn cho chúng ta rằng: “ Con người cần phải tôn vinh Đấng Tạo Hóa bằng cách dâng lên Người trong tâm tình tạ ơn và ca ngợi tất cả những gì mình đã lãnh nhận từ tay Người. Con người không bao giờ được đánh mất ý thức về món nợ ân tình ấy, một món nợ mà chỉ mình họ — với tư cách là thụ tạo được dựng nên theo hình ảnh và giống Thiên Chúa — mới có thể nhận ra và đáp trả cách xứng hợp.”

Chẳng phải đôi khi chúng ta vẫn chưa biết tạ ơn, ngay cả khi tham dự Thánh Thể thường xuyên sao? Chúng ta không được nghi ngờ điều này là : Thánh Thể chính là kinh nghiệm quý giá nhất trong đời sống hằng ngày của chúng ta.

Cha Conrad J. MARTÍ Martí, OFM
(Valldoreix, Barcelona, Tây Ban Nha)

 

Bình luận