Icon Collap
...
Trang chủ / Ai mạnh sức thì thắng !

Ai mạnh sức thì thắng !

Hôm nay, Tin Mừng nói với chúng ta về Thánh Gioan Tẩy Giả, Đấng Tiền Hô của Đấng Mêsia, người được sai đến để chuẩn bị con đường cho Chúa. Từ hôm nay cho đến ngày 16 — ngày kết thúc phần thứ nhất của Mùa Vọng — ngài sẽ đồng hành với chúng ta.

Gioan là một người kiên nghị, người biết rằng cuộc sống thật khó khăn đối với chúng ta; ngài ý thức rằng chúng ta phải chiến đấu để tự hoàn thiện và trở nên thánh. Chính vì thế mà Chúa Giêsu đã thốt lên: “Từ thời ông Gio-an Tẩy Giả cho đến bây giờ, Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được.”(Mt 11,12). Những “kẻ mạnh mẽ” ấy là những người biết tự chế ngự chính mình: —Tôi có biết tự hạ để tin rằng Chúa yêu tôi không? Tôi có biết hy sinh để trở nên bé nhỏ không? Tôi có cố gắng để luôn ý thức và sống như một người con của Chúa Cha không?
Bài đọc thêm:  Ách êm ái, gánh nhẹ nhàng!

Ai mạnh sức thì thắng !
Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu cũng nhắc đến những lời của Đức Giêsu, những lời có thể giúp chúng ta trong cuộc đối thoại riêng tư và thân mật với Người:

«Chính Ngài, ôi Sự Nghèo Khó, là hy lễ đầu tiên của con; con sẽ đồng hành với Ngài cho đến lúc chết. Con biết rằng người lực sĩ, khi bước vào đấu trường, thì rũ bỏ mọi sự để chạy. Hãy hưởng lấy, hỡi những kẻ thuộc về thế gian, nỗi lo âu, sầu khổ và những trái đắng do hư danh các ngươi; còn con, con hạnh phúc vì sẽ đạt được với sự nghèo khó của mình vòng lá chiến thắng.»

 Còn tôi, tại sao tôi lại cứ than vãn không ngừng khi nhận ra mình thiếu một điều gì đó mà tôi cho là cần thiết? Giá mà tôi nhìn mọi khía cạnh đời mình rõ ràng như Vị Tiến Sĩ này!

Bài đọc thêm: Có tự do mới có tình yêu
Hôm nay, Chúa Giêsu cũng nói với chúng ta một cách thật bí nhiệm: “Tất cả các ngôn sứ cũng như Lề Luật đều đã nói tiên tri. Và nếu anh em muốn chấp nhận, thì ông Gio-an chính là Ê-li-a, người phải đến. Ai có tai thì nghe.” (Mt 11,14-15). Chúa muốn nói gì với chúng ta? Người muốn làm sáng tỏ rằng Gioan thực sự là vị Tiền Hô của Người, Đấng đã hoàn tất sứ mạng của ngôn sứ Êlia, theo đúng niềm tin thời bấy giờ rằng Êlia phải trở lại trước khi Đấng Mêsia xuất hiện.

“Môsê là nhà lập luật vĩ đại nhất, và mọi ngôn sứ đều đáng khâm phục, nhưng họ cũng không lớn hơn Gioan. Không phải tôi dám so sánh vị ngôn sứ này với vị ngôn sứ khác, nhưng chính Đấng là Chúa của ngài và là Chúa của chúng ta đã nói như thế.” — Thánh Cyrillô thành Giêrusalem đã quả quyết với chúng ta như vậy.

Cha Ignasi FABREGAT Torrents – (Terrassa, Barcelona, Tây Ban Nha)

 

Bình luận