Icon Collap
...
Trang chủ / Đón Chúa như Giu-se !

Đón Chúa như Giu-se !

Hôm nay, phụng vụ Lời Chúa mời gọi chúng ta chiêm ngắm tấm gương tuyệt vời của thánh Giuse. Ngài đã vô cùng quảng đại và tế nhị đối với Ma-ri-a, vị hôn thê của mình.

Không còn nghi ngờ gì nữa: cả hai đều là những con người tuyệt hảo, yêu thương nhau hơn bất kỳ đôi bạn nào khác. Nhưng đồng thời, ta cũng phải nhận rằng Đấng Tối Cao đã muốn cho tình yêu phu phụ của họ phải trải qua những hoàn cảnh hết sức đòi hỏi.

Bài đọc thêm: Đôi mắt gian nhỉ ?

Đức Thánh Giáo hoàng Gio-an Phao-lô II đã viết rằng: Ki-tô giáo là sự ngạc nhiên trước một Thiên Chúa đứng về phía thụ tạo của Người. Thật vậy, chính Người là Đấng “chủ động”: để đến thế gian này, Người không chờ chúng ta xứng đáng. Dù thế, Người vẫn đề nghị sáng kiến ấy, chứ không áp đặt: gần như Người “xin phép” — ta có thể nói như vậy. Sứ mạng làm Mẹ Thiên Chúa, Người đã đề nghị cho Ma-ri-a — nhưng không áp đặt ! Đấng đã có quyền tạo dựng mọi sự từ hư vô, lại không muốn tái tạo điều đã bị xúc phạm mà không có sự cộng tác của Ma-ri-a (thánh An-sel-mô).

Nhưng Thiên Chúa không chỉ xin phép chúng ta; Người còn muốn chúng ta cộng tác vào các kế hoạch của Người, và sự cộng tác ấy phải mang tính anh hùng. Điều này đã được thể hiện nơi Ma-ri-a và Giu-se. Hài Nhi Giê-su cần có cha mẹ. Đúng hơn, Người cần những bậc cha mẹ anh hùng, phải chiến đấu để bảo vệ mạng sống của “Đấng Cứu Chuộc bé nhỏ”.

Đón Chúa như Giu-se !

Thật đẹp biết bao khi Ma-ri-a chỉ thuật lại rất ít chi tiết về việc sinh hạ của mình: một biến cố tiêu biểu như thế chỉ được kể trong hai câu (x. Lc 2,6-7). Nhưng ngược lại, Mẹ lại nói nhiều hơn về sự tinh tế của Giu-se, người bạn đời của Mẹ, dành cho Mẹ. Thực tế là: Trước khi hai người về chung sống, Người đã thụ thai do quyền năng Chúa Thánh Thần (Mt 1,19).

Và để không làm tổn thương danh dự của Ma-ri-a, Giu-se đã sẵn sàng âm thầm rút lui, từ bỏ tình yêu của mình (dù việc rút lui này kéo theo một sự tai tiếng nào đó trước xã hội đối với Giu-se).

Bài đọc thêm: Giê-su – Nhân vật có thật !

Như vậy, trước khi luật bác ái được công bố, thánh Giu-se đã sống luật ấy rồi: Chính Ma-ri-a và tất cả những gì tương quan với Mẹ đều là luật của ngài.

Chúng ta hãy để mình được “thấm nhiễm” bởi sự thinh lặng của thánh Giu-se. Chúng ta thật sự rất cần điều đó! Trong thời gian chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh này, chúng ta hãy nuôi dưỡng sự hồi tâm nội tâm.” (Đức Bê-nê-đic-tô XVI).

Cha Antoni CAROL Hostench

(Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Tây Ban Nha)

Bình luận