Icon Collap
...
Trang chủ / Sinh nhật Gioan Tẩy Giả!

Sinh nhật Gioan Tẩy Giả!

Hôm nay, trong bài đọc thứ nhất, chúng ta nghe lời này: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Ta, và người sẽ dọn đường trước mặt Ta (Ml 3,1). Lời sấm của ngôn sứ Malakhi được ứng nghiệm nơi Gioan Tẩy Giả. Ngài là một trong những nhân vật chính của phụng vụ Mùa Vọng, mời gọi chúng ta chuẩn bị trong cầu nguyện và sám hối để đón Chúa đến. Như lời nguyện nhập lễ hôm nay: “Xin cho chúng con là những người tôi tớ Chúa, đang nhận biết ngày sinh của Con Một Chúa gần kề, được cảm nếm lòng thương xót của Ngôi Lời, Đấng đã đoái nhận mặc lấy xác phàm trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria và cư ngụ giữa chúng con.”

Sự ra đời của Đấng Tiền Hô cho chúng ta thấy rằng lễ Giáng Sinh đã gần kề. Chúa gần đến rồi! Hãy chuẩn bị! Khi các tư tế từ Giêrusalem đến hỏi Gioan xem ông là ai, ông đã trả lời: “Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy làm cho thẳng đường Chúa đi.” (Ga 1,23)

Trong ca hiệp lễ hôm nay có câu: “Này Ta đứng trước cửa và gõ: ai nghe tiếng Ta và mở cửa, Ta sẽ vào với người ấy; Ta sẽ dùng bữa với nó và nó với Ta.” (Kh 3,20). Chúng ta cần xét lại lòng mình để thấy chúng ta đang chuẩn bị thế nào để đón Chúa Giáng Sinh: Thiên Chúa muốn được sinh ra trước hết trong tâm hồn chúng ta.

Bài đọc thêm : Ma Lực – phần III.

Gioan Tẩy Giả

Bài đọc thêm : Bức tranh dưới chân Chúa.

Gioan sẽ loan báo về Đấng cao trọng hơn, Đấng sẽ đến sau ngài. Ngài được sai đi để dọn đường cho Đấng Huyền Nhiệm ấy; toàn bộ sứ mạng của ngài đều hướng về Người: một điều thật vĩ đại đang được báo trước.” ( Đức GH Bênêđíctô XVI )

 Cuộc đời của Đấng Tiền Hô dạy chúng ta những nhân đức cần thiết để đón nhận trọn vẹn việc Chúa đến – trước hết là đức khiêm nhường trong tâm hồn. Ông ý thức mình chỉ là khí cụ Chúa dùng để chu toàn ơn gọi và sứ mạng. Như thánh Ambrôsiô nói: “Đừng tự hào vì được gọi là con Thiên Chúa – hãy nhận biết ân sủng nhưng đừng quên thân phận của mình – ; đừng kiêu hãnh vì đã phục vụ tốt, vì đó là bổn phận của ngươi. Mặt trời thi hành nhiệm vụ của nó; mặt trăng vâng phục; các thiên thần chu toàn sứ mạng. Công cụ được Chúa chọn để rao giảng cho các dân ngoại đã nói: ‘Tôi là kẻ hèn mọn nhất trong các Tông Đồ, không xứng đáng được gọi là Tông Đồ, vì tôi đã bắt bớ Hội Thánh của Thiên Chúa’ (1Cr 15,9).”

 Chúng ta chỉ tìm kiếm vinh quang của Thiên Chúa mà thôi. Chính đức khiêm nhường giúp chúng ta xứng đáng chuẩn bị cho những ngày lễ đang tới gần.

Cha Miquel MASATS Roca (Girona, Tây Ban Nha)

Bình luận