Icon Collap
...
Trang chủ / Ngôi Lời đã làm người

Ngôi Lời đã làm người

Hôm nay, với tâm hồn đơn sơ của trẻ thơ, chúng ta hãy chiêm ngắm mầu nhiệm cao cả của đức tin Kitô giáo. Biến cố Chúa Giêsu giáng sinh đánh dấu sự xuất hiện của “thời viên mãn”. Kể từ khi nguyên tổ loài người phạm tội, nhân loại đã xa rời Đấng Tạo Hóa. Nhưng Thiên Chúa, đầy lòng xót thương trước tình trạng khốn cùng của chúng ta, đã sai Con Một hằng hữu của Người, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, đến để cứu chuộc chúng ta khỏi ách nô lệ của tội lỗi.

Mời xem thêm: Đêm dài định mệnh – phần I

Thánh Gioan Tông đồ giải thích điều này bằng những công thức mang chiều sâu thần học đặc biệt: “Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời ở nơi Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa” (Ga 1,1). Thánh Gioan gọi Con Thiên Chúa, Ngôi Hai của Ba Ngôi Cực Thánh, là “Ngôi Lời”. Và ngài nói tiếp: “Ngôi Lời đã trở nên xác phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14).

Ngôi Lời đã làm người

Đó chính là điều chúng ta cử hành hôm nay, vì thế hôm nay là ngày hân hoan mừng lễ. Trong niềm kinh ngạc thánh thiêng, chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu mới sinh: Người là một trẻ sơ sinh… nhưng đồng thời cũng là Thiên Chúa toàn năng. Không hề đánh mất bản tính Thiên Chúa, Người nay đã trở nên một người như chúng ta.

Người đã đến trần gian để phục hồi cho chúng ta phẩm giá làm con cái Thiên Chúa. Tuy nhiên, mỗi người phải tự do đón nhận ơn cứu độ mà Người trao ban trong sâu thẳm tâm hồn mình. Như thánh Gioan khẳng định: “Những ai đón nhận Người, thì Người ban cho họ quyền trở nên con cái Thiên Chúa” (Ga 1,12).

Con cái Thiên Chúa! Trước mầu nhiệm khôn tả này, chúng ta không khỏi sững sờ:“Con Thiên Chúa đã làm con người, để làm cho con người trở nên con Thiên Chúa” (thánh Gioan Kim Khẩu).

Mời xem thêm: Mắt tôi đã thấy ơn cứu độ

 Vậy chúng ta hãy đón nhận Chúa Giêsu, hãy tìm kiếm Người: chỉ nơi Người chúng ta mới tìm được ơn cứu độ, mới có câu trả lời đích thực cho những vấn nạn của cuộc sống; chỉ Người mới mang lại ý nghĩa tối hậu cho đời sống, cho những nghịch cảnh và cả đau khổ. Vì thế, hôm nay tôi xin đề nghị với anh chị em điều này: hãy đọc Tin Mừng, hãy suy niệm Lời Chúa; hãy cố gắng sống phù hợp với giáo huấn của Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa đã đến với chúng ta. Khi đó, chúng ta sẽ thấy rõ rằng: chính nhờ Người, tất cả chúng ta có thể góp phần xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

Đức Tổng Giám mục Jaume PUJOL Balcells
Tổng Giám mục danh dự Tổng giáo phận Tarragona
(Tarragona, Tây Ban Nha)

Bình luận