Icon Collap
...
Trang chủ / Đức Giê-su thực thi sứ vụ

Đức Giê-su thực thi sứ vụ

Hôm nay, Đức Giêsu dạy chúng ta một bài học về “sự khôn ngoan thánh thiện”, hoàn toàn hài hòa với lòng can đảm và sự táo bạo. Thật vậy, Người – Đấng không sợ công bố sự thật – đã quyết định lánh đi khi biết rằng, cũng như đối với Gioan Tẩy Giả, kẻ thù đang tìm giết Người: “Hãy đi và rời khỏi nơi này, vì Hêrôđê muốn giết ông”(Lc 13,31). Nếu những kẻ chống đối một người suốt đời chỉ làm điều thiện còn tìm cách hãm hại người ấy, thì đừng ngạc nhiên khi chính bạn cũng phải chịu bách hại, như Chúa đã báo trước.

“Khi Đức Giêsu hay tin Gioan Tẩy Giả bị bắt, Người lánh về miền Galilê” (Mt 4,12). Thách thức nguy hiểm mà không có lý do tương xứng thì là điều thiếu khôn ngoan. Chỉ nhờ cầu nguyện, chúng ta mới có thể phân định khi nào sự thinh lặng và tạm ngưng hành động, hay việc để thời gian trôi qua, là dấu chỉ của khôn ngoan, hay là của sự hèn nhát, hay của thiếu nghị lực. Đức kiên nhẫn, khoa học của bình an, giúp chúng ta đưa ra những quyết định đúng đắn trong những lúc khó khăn, nếu chúng ta không đánh mất cái nhìn siêu nhiên về các sự việc.

Mời xem thêm: Thuyền lớn bị đắm – Phần I

Đức Giê-su thực thi sứ vụ

Mời xem thêm: Sự thánh thiện đích thực

“Đức Giêsu đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường của họ, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa lành mọi bệnh tật, mọi tật nguyền trong dân” (Mt 4,23). Không những những đe dọa mới, mà cả nỗi sợ dư luận hay những lời chỉ trích cũng không được phép làm chúng ta chùn bước trong việc làm điều thiện. Chúng ta, những người được kêu gọi trở nên muối và ánh sáng, những người thực thi điều thiện và sự thật, không thể nhượng bộ trước sự tống tiền của những lời đe dọa, vốn nhiều khi chỉ là nguy cơ giả định hoặc thuần túy bằng lời nói.

Chúng ta phải quyết đoán, can đảm, không tìm cớ để trì hoãn hoạt động tông đồ sang “lúc khác”. Người ta vẫn nói rằng “để sau” là trạng từ của kẻ bại trận. Chính vì thế, Thánh Joseph-Marie đã nói với chúng ta: “Một phương thế hữu hiệu cho tinh thần tông đồ của bạn: những kế hoạch cụ thể, không phải từ tuần này sang tuần khác, mà từ hôm nay sang ngày mai (…)”.

Thi hành thánh ý Thiên Chúa, sống công chính trong mọi hoàn cảnh, và trung thành với những quyết định của lương tâm được đào luyện đúng đắn đòi hỏi một lòng can đảm mà chúng ta phải cầu xin cho tất cả mọi người, bởi nguy cơ của sự hèn nhát luôn rất lớn. Chúng ta hãy cầu xin Mẹ trên trời giúp chúng ta luôn và ở mọi nơi thi hành thánh ý Thiên Chúa, bằng cách noi gương lòng can đảm của Mẹ dưới chân thập giá.

“Hãy ra khơi và thả lưới! Anh em cũng được kêu gọi trở thành “những kẻ chài lưới người”. Đừng ngần ngại hiến dâng cuộc đời mình để làm chứng cho Tin Mừng với niềm vui, nhất là cho những người cùng thời với anh em”. (Đức Giáo hoàng Phanxicô).

Cha Josep RIBOT Margarit (Tarragona, Tây Ban Nha)

Bình luận