Icon Collap
...
Trang chủ / Anh em chưa có lòng tin sao !

Anh em chưa có lòng tin sao !

Hôm nay, Chúa trách các môn đệ vì họ thiếu lòng tin: “ Sao nhát thế ? Anh em vẫn chưa có lòng tin sao ?” (Mc 4,40). Đức Giêsu Kitô đã đưa ra đủ bằng chứng cho thấy Người là Đấng được sai đến, thế mà họ vẫn chưa tin. Họ không nhận ra rằng chẳng có gì phải sợ, vì chính Chúa đang ở với họ. Đức Giêsu đặt song song cách rõ ràng giữa “đức tin” và “lòng can đảm”.

Ở một đoạn Tin Mừng khác, trước một tình huống khiến các Tông đồ nghi ngờ, người ta nói rằng họ chưa thể tin được vì họ chưa nhận lãnh Thánh Thần. Chúa còn phải rất kiên nhẫn để dạy dỗ các môn đệ đầu tiên điều mà sau này chính họ sẽ là bằng chứng sống động: Trở thành những chứng nhân vững vàng và can đảm.

Anh em chưa có lòng tin sao !

Bài đọc thêm: Sức mạnh của lòng tin !

Sẽ thật tốt biết bao nếu chính chúng ta cũng cảm thấy mình bị “quở trách”! Lại càng hơn nữa, bởi vì chúng ta đã nhận lãnh Chúa Thánh Thần, Đấng làm cho chúng ta có khả năng hiểu rằng Chúa thực sự ở với chúng ta trên hành trình cuộc sống, khi chúng ta thật lòng tìm kiếm thánh ý Chúa Cha. Chúng ta không có lý do khách quan nào để hèn nhát. Người là Chúa duy nhất của vũ trụ, vì “Cả đến gió và biển cũng tuân lệnh Người? ” (Mc 4,41), như các môn đệ tràn đầy thán phục đã thốt lên.

Vậy tôi sợ điều gì? Có những lý do nào nghiêm trọng đến mức khiến tôi nghi ngờ quyền năng vô cùng của Tình Yêu mà Chúa dành cho chúng ta không? Đó là câu hỏi mà các anh chị em tử đạo của chúng ta đã biết trả lời, không phải bằng lời nói, nhưng bằng chính mạng sống mình. Cũng như bao anh chị em khác, nhờ ơn Chúa, mỗi ngày biến mọi nghịch cảnh thành một bước tiến trong sự lớn lên của đức tin và đức cậy. Còn chúng ta thì sao, tại sao không? Chúng ta không cảm thấy trong lòng ước muốn yêu mến Chúa hết trí khôn, hết sức lực, hết linh hồn mình sao?

Bài đọc thêm: Sự thật và ánh sáng !

Các Tông đồ  lẽ ra không được sợ cơn cuồng phong ấy đe dọa, bởi vì: “ Đức Kitô – dù thinh lặng – vẫn ở trong con thuyền, và chính vì thế, con thuyền ấy không bao giờ chìm”.
(Đức Bênêđictô XVI). Và Thánh Gioan Maria Vianney cũng đã quả quyết: “Với lời cầu nguyện được đọc cách đúng đắn, những nỗi buồn tan chảy như tuyết dưới ánh mặt trời”.

Chúng ta hãy cùng chạy đến với Đức Maria – Mẹ là Đấng Phù Hộ các tín hữu – Nữ Vương các vị tuyên xưng đức tin, – Đấng khổ đau dưới chân Thập Giá mà vẫn đứng vững – Xin Mẹ ban cho chúng ta lòng can đảm, giúp cho ánh sáng đức tin  của chúng ta được tỏa sáng và giúp cho chúng ta biết giữ gìn ánh sáng ấy được rực rỡ huy hoàng cho đến Ngày Chúa Trở lại !

Cha Joaquim FLURIACH Domínguez
(St. Esteve de P., Barcelona, Tây Ban Nha)

 

Bình luận