Icon Collap
...
Trang chủ / Sát thủ của lòng tin !

Sát thủ của lòng tin !

Hôm nay, Tin Mừng cho chúng ta thấy cách Chúa Giêsu đến hội đường Nadarét, nơi Người đã lớn lên. Ngày sabát là ngày của Chúa và người Do Thái tụ họp để nghe Lời Thiên Chúa. Chúa Giêsu đến hội đường mỗi ngày sabát, và tại đó Người giảng dạy, không như các kinh sư hay người Pharisêu, nhưng như Đấng có thẩm quyền (x. Mc 1,22).

Ngày nay, Thiên Chúa cũng nói với chúng ta qua Kinh Thánh. Trong hội đường người ta đọc Sách Thánh, rồi một người có khả năng sẽ chú giải, làm sáng tỏ ý nghĩa và sứ điệp mà Thiên Chúa muốn truyền đạt qua đó. Thánh Augustinô nói: “Nhờ cầu nguyện chúng ta nói với Thiên Chúa; nhờ đọc sách Thánh, chính Thiên Chúa nói với chúng ta”.

Việc Chúa Giêsu được đồng hương biết đến qua công việc của Người mở ra cho đời sống thường ngày của chúng ta một cái nhìn hoàn toàn bất ngờ. Công việc nghề nghiệp của mỗi người chúng ta là một phương thế để gặp lại Thiên Chúa, và vì thế là một thực tại có khả năng thánh hóa và làm cho chúng ta nên thánh.

Sát thủ của lòng tin !

Mời xem thêm:  Lòng tin của hai người
Theo lời thánh Giusemaría Escrivá: “Ơn gọi nhân loại của bạn là một phần, và ơn gọi Thiên Chúa dành cho bạn là phần quan trọng hơn. Vì thế, bạn phải nên thánh, đồng thời giúp người khác nên thánh, những người ngang hàng với bạn, bằng chính việc thánh hóa công việc và môi trường của bạn: nghề nghiệp hay công việc chiếm trọn ngày sống của bạn, điều tạo cho nhân cách nhân loại của bạn diện mạo riêng, là cách thức bạn hiện diện trong thế giới; mái ấm, gia đình là của bạn; quê hương nơi bạn sinh ra và yêu mến”.

 Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã chỉ dẫn cho chúng ta: “Chúa Giêsu Nadarét, người thợ mộc, chiếu sáng bằng đời sống lao động của Người vào đời sống của anh chị em là những Kitô hữu lao động. Chính anh chị em cũng phải chiếu sáng môi trường làm việc của mình bằng ánh sáng của Đức Kitô.”

Mời xem thêm: Tuổi 100 thánh đức
Và Thánh Tôma Aquinô đã cho chúng ta biết: “Đối với Thiên Chúa, quyền năng, ý muốn và trí tuệ, sự khôn ngoan và công lý chỉ là một; vì thế không có gì thuộc quyền năng Thiên Chúa mà lại không phù hợp với ý muốn công chính của Ngài hoặc với trí tuệ khôn ngoan của Ngài.”

Đoạn Tin Mừng kết thúc khi nói rằng Chúa Giêsu “không thể làm được phép lạ nào (…) và Người ngạc nhiên vì họ thiếu lòng tin” (Mc 6,5-6). Ngày nay cũng vậy, Chúa mời gọi chúng ta cần phải có đức tin mạnh mẽ hơn vào Người, để Người có thể thực hiện những điều vượt quá khả năng nhân loại của chúng ta; những điều ấy chính là các phép lạ biểu lộ quyền năng của Thiên Chúa cũng như những nhu cầu chúng ta phải có Người trong đời sống hằng ngày.

Cha Miquel MASATS i Roca (Girona, Tây Ban Nha)

 

Bình luận