Icon Collap
...
Trang chủ / Giôna-dấu chỉ cho chúng ta !

Giôna-dấu chỉ cho chúng ta !

Hôm nay, Đức Giêsu cho chúng ta biết rằng dấu chỉ Người sẽ ban cho “thế hệ gian ác” chính là Người, như “dấu chỉ của ông Giôna” (x. Lc 11,30). Cũng như ông Giôna đã để mình bị quăng xuống biển để làm yên cơn bão và cứu mạng các thủy thủ, thì Đức Giêsu cũng để mình bị nộp đi nhằm làm lắng dịu những cơn bão của tội lỗi đang đe dọa cuộc đời chúng ta. Và cũng như ông Giôna đã sống ba ngày trong bụng con cá lớn trước khi được nhả lên bờ, thì Đức Giêsu cũng đã ở trong lòng đất trước khi bước ra khỏi ngôi mộ trống.

Dấu chỉ mà Đức Giêsu ban cho những người “xấu xa” của mọi thế hệ chính là dấu chỉ về cái chết và sự phục sinh của Người. Cái chết được Người tự do đón nhận là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa vô cùng kỳ diệu dành cho chúng ta: Đức Giêsu đã hiến mạng sống mình để cứu lấy mạng sống chúng ta. Sự phục sinh của Người từ cõi chết là dấu chỉ quyền năng thần linh của Người. Đó là dấu chỉ mạnh mẽ và cảm động nhất từng được ban cho nhân loại.
Bài đọc thêm: Cầu nguyện đúng ý Chúa !

Giôna-dấu chỉ cho chúng ta !

Nhưng Đức Giêsu còn là dấu chỉ của Giôna theo một nghĩa khác nữa. Ông Giôna là hình ảnh và là khí cụ của sự hoán cải. Qua lời rao giảng: “Còn bốn mươi ngày nữa, Ninivê sẽ bị phá hủy” (Gn 3,4), những người dân ngoại ở Ninivê đã quyết định ăn chay và sám hối; mọi người, từ vua cho đến trẻ em và cả súc vật, đều mặc áo vải thô và rắc tro lên mình. Trong bốn mươi ngày Mùa Chay, chúng ta có Đấng “cao trọng hơn Giôna nhiều” (x. Lc 11,32) đang rao giảng sự hoán cải cho chúng ta — chính là Đức Giêsu — một sự hoán cải cũng phải nghiêm túc và chân thành như thế.

Bài đọc thêm:  Tình yêu dành cho người nghèo
Thánh Gioan Kim Khẩu đã viết dưới lời của Đức Kitô: “Vì Giôna chỉ là người tôi tớ”,“còn Ta là Thầy; ông ấy được cá nhả ra, còn Ta đã sống lại từ cõi chết; ông ấy loan báo sự hủy diệt, còn Ta đến để rao giảng Tin Mừng và Nước Trời”.

Cách đây một tuần, vào Thứ Tư Lễ Tro, chúng ta đã nhận tro trên đầu và mỗi người đều nghe những lời trong bài giảng đầu tiên của Đức Giêsu: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (x. Mc 1,15).

Câu hỏi đặt ra cho chúng ta hôm nay là: chúng ta đã đáp lại bằng một sự hoán cải sâu xa như dân thành Ninivê chadưa, và chúng ta đã thực sự đón nhận Tin Mừng ấy chưa?

Cha Roger J. LANDRY –  (Hyannis, Massachusetts, Hoa Kỳ)

 

Bình luận