Icon Collap
...
Trang chủ / Thập giá thành Thánh giá !

Thập giá thành Thánh giá !

Hôm nay, thứ Ba tuần thứ năm Mùa Chay, chỉ còn một tuần nữa là chúng ta chiêm ngắm cuộc Thương Khó của Chúa. Chính Chúa mời gọi chúng ta nhìn lên Người khi Người cứu chuộc và giải thoát chúng ta trước hết trên Thập Giá: “Đức Giêsu Kitô là vị Thượng Tế của chúng ta; thân thể quý báu của Người là của lễ mà Người đã hiến dâng trên bàn thờ Thập Giá để cứu độ toàn thể nhân loại” (Thánh Gioan Fisher). “Khi các ông giương cao Con Người lên…” (Ga 8,28). Thật vậy, Đức Kitô chịu đóng đinh — Đức Kitô được giương cao —  Đức Kitô đang bị quật ngãchính là dấu chỉ lớn lao và dứt khoát của tình yêu Chúa Cha dành cho nhân loại.

Bài đọc thêm: Bỏ mình và vác thập giá !

Đôi tay Người dang rộng giữa trời và đất vạch nên dấu chỉ không thể xóa nhòa về tình bằng hữu của Người với chúng ta là loài người —  Khi chúng ta nhìn thấy Người được giương cao trước đôi mắt tội lỗi của mình, — chúng ta sẽ hiểu rằng Người chính là Đấng Hằng Hữu (x. Ga 8,28). Và lúc đó, giống như những người Do Thái đã  tin nghe Người, chúng ta cũng sẽ tin vào Người. Chỉ có tình bạn với Đấng thân quen với Thập Giá mới có thể giúp chúng ta đi sâu vào Trái Tim của Đấng Cứu Chuộc. — Nếu chúng ta muốn có một Tin Mừng không có Thập Giá, —  một Tin Mừng thiếu tinh thần Kitô giáo của sự hãm mình, một Tin Mừng bị nhiễm tinh thần ngoại giáo và duy tự nhiên — khiến chúng ta không hiểu được giá trị cứu độ của đau khổ, thì chúng ta có nguy cơ phải nghe từ môi miệng Đức Kitô lời nghiêm khắc này: “ Nếu các ông không tin là Tôi Hằng Hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết.”
Bài đọc thêm: Đức Maria và thập giá !

Ước gì cái nhìn của chúng ta hướng về Thập Giá — một cái nhìn bình an và chiêm niệm — trở thành một câu hỏi gửi đến Đấng chịu đóng đinh. Không cần lời nói, chúng ta có thể hỏi Người: “Ngài là ai vậy?” (Ga 8,25).Người sẽ trả lời: “Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống” (Ga 14,6); là Cây Nho, và nếu không cóNgười, chúng ta — những cành nho nghèo nàn — sẽ không thể sinh hoa trái, vì chỉ mình Người mới có những lời ban sự sống đời đời.Nếu chúng ta không tin rằng Người là Đấng Hằng Hữu, chúng ta sẽ chết trong tội lỗi của mình. Nhưng chúng ta sẽ sống — và ngay từ đời này đã được sống sự sống của trời cao — nếu chúng ta học nơi Người niềm xác tín đầy vui mừng rằng Chúa Cha đang ở giữa chúng ta và không bao giờ bỏ rơi chúng ta.Như thế, chúng ta sẽ noi gương Người Con, bằng cách luôn làm điều đẹp lòng Chúa Cha.

Cha Josep Mª MANRESA Lamarca
(Valldoreix, Barcelona, Tây Ban Nha)

Bình luận